Ông trời gầm và mẹ tồ




Sài Gòn bắt đầu mưa rùi đấy!

Mưa mang "Ông trời gầm" đến, và mẹ tớ bắt đầu thắc mắc:

_ Trà nè, con có biết tại sao ông trời gầm không?

Mẹ tớ thật tội nghiệp! Cái gì mẹ cũng muốn biết tại sao và toàn phải đi hỏi tớ, mà lại là những câu hỏi khiến tớ phải suy nghĩ lung lắm kìa!

Tớ suy nghĩ một lúc rồi bảo:

_ Ông trời gầm á hả mẹ? Là vì... vì...vì...ổng bị....lung tung nên ổng gầm ớ!

Mẹ tớ không chịu lý do tớ đưa ra, mà tớ cũng thấy nó hơi kì cục nên chữa lại:

_ Hay là vì ổng bị....Hay ổng bị.... chị của ổng đánh ổng đau nên ổng gầm hả mẹ?

Mẹ tớ nói "thôi, con thử suy nghĩ thêm đi, mẹ chả thích cái lý do bạo lực ấy tí nào!"

(Đăm chiêu) _ Ừm, hay là ổng bị té ta?

(Nhíu mày) _ Hay ổng bị trúng gió? (dạo này thích dùng cái từ "trúng gió" lắm í)

(Hớn hở) _ Hay ổng.... mắc ỉ?????

"Thôi thôi"- mẹ xua tay- " mất zệ sinh quá đi! Con cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời cho mẹ biết cũng được. Nói một hồi lại nói linh tinh lang tang!"

Tội nghiệp mẹ thật, tớ càng nghĩ càng thấy mình cần phải có nghĩa vụ đi tìm câu trả lời cho mẹ, kẻo mẹ cứ thắc mắc hoài, ra đường không biết gì người ta lại cười cho. Cuối cùng, tớ đã nghĩ ra được một cách:

_ Mẹ à, để ngày mai Trà qua nhà Ri, Trà hỏi mẹ Ti là "tại sao ông trời gầm?", rồi Trà về nói lại cho mẹ nghe nha!

-------------

Hic, đến bây giờ bạn Trà vẫn tin rằng mẹ bạn tồ đến mức chẳng biết vì sao ông trời lại gầm đó! Thương mẹ chưa!

14 nhận xét:

  Nhím sún

lúc 09:03 28 tháng 3, 2008

Hihi, sao Trà ko qua hỏi anh Nhím nè?

  Izumi

lúc 09:09 28 tháng 3, 2008

A dung rui, co mot chuyen gia rat dep trai va san sang tra loi cac cau hoi cua chi Tra Sua do nhe ma chi Tra lai khong de y den nguoi do that la buon nhi anh Nhim hihi. Khong sao, anh Nhim an tam di, chi Tra Sua hoi chi me chi Ri xong bao dam me chi Ri se bao la phai di hoi anh Nhim thoi vay la anh Nhim co co hoi roi do hehe. Rang doi nha anh Nhim

  ThảoNgọc

lúc 09:12 28 tháng 3, 2008

Tại ổng bị bạn Trà và Mẹ bạn Trà, réo tên hoài nên ổng gầm ý mừ, hí hí (^.^)

  AnnA&ZinZin

lúc 09:24 28 tháng 3, 2008

Nếu mà "ổng" bị như bạn Trà nói thiệt thì tội nghiệp "ổng" quá trời luôn đó bạn Trà ui ;)

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 09:27 28 tháng 3, 2008

Nhờ câu chuyện nhỏ của Trà và chị mà em cười đc òi.. cám ơn gia đình nhỏ nhìu lắm.

  Bao Linh's mum

lúc 09:44 28 tháng 3, 2008

Cả Trà và mẹ Trà đều dễ thương quá chừng luôn.

  Cherry's Blog

lúc 11:26 28 tháng 3, 2008

May quá, bé Trà quên hỏi mẹ chị Ri rùi, không thì mẹ chị Ri chẳng biết trả lời Trà làm sao.
Trong thời gian chờ đợi bé Trà nhớ ra, mẹ chị Ri cầu cứu M2! Alô, M2 ở đâu???

  Cu Mo

lúc 15:22 28 tháng 3, 2008

hihi, thương Trà quá, yêu Trà quá đi

  SURI DI NHIÊN

lúc 16:09 28 tháng 3, 2008

chị T nói đúng đó mẹ H ơi, ổng đau bụng ỷ thì ổng gầm, 1 số bạn nhỏ cũng hay như vậy mà, hàhà

  Bill

lúc 16:54 29 tháng 3, 2008

Chị Trà thật thông minh, nghĩ ra bao nhiêu là lý do nhưng mờ mẹ muốn chị tư duy nhiều nữa thôi, đừng nản chị nhé, cố lên...123 cố lên nào :))

  Bill

lúc 16:54 29 tháng 3, 2008

Chị Trà thật thông minh, nghĩ ra bao nhiêu là lý do nhưng mờ mẹ muốn chị tư duy nhiều nữa thôi, đừng nản chị nhé, cố lên...123 cố lên nào :))

  Le Minh

lúc 17:46 29 tháng 3, 2008

Hehe, ai biểu mẹ hỏi nhiều mà yêu cầu cũng cao quá chi! :D

  V.P

lúc 18:32 29 tháng 3, 2008

bản thân em cũng chả biết seo trời gầm nữa ah...mà nếu em giải thíx theo kiểu "dân giã" chắc là ng nèo bất hiếu nên ông trời ỗng gầm thì còn kinh khủng hơn nữa chị hơ?
p/s: caution: mỗi lần để dzô blog chị là chặng dg khó khăn quá:((....đọc xong nhấn cmt thì nó lại chuyển ra ngoài, 360 báo lỗi,..dzô lại thì em lại đọc dc "hoa tái sinh"....lần nèo cũng dzị hít ah..kg chịu đâu ó:((

  CẩmTú

lúc 10:57 30 tháng 3, 2008

Cô rất thích những mẩu chuyện của Trà.Mẹ Hặng chịu khó kể nhiều nhiều nhá!Yêu cả 3 mẹ con Trà nhiều! :x