Mẹ đã bỏ thói quen (hay tật xấu) rung động trước vẻ đẹp của một chàng trai kể từ khi gặp được người đàn ông của mình.
Sẽ rất là trung thành với sự thay đổi đáng iu ấy....
Cho tới ngày mẹ nhìn thấy hắn....
Hắn! Phải, là chính hắn, một chàng trai trẻ, đã khiến mọi giác quan của mẹ bị đánh thức.....
Mỗi ngày, mẹ lại tìm thấy những điều lung linh trên gương mặt baby của hắn
Như một ngày, hắn cười với mẹ bằng đuôi mắt, mẹ mới nhận ra mắt hắn rõ ràng là hai mí
Như một ngày, trò chuyện với hắn, mẹ mới nhận ra cái miệng của hắn hồng hồng chúm chím như cô bé Mắt Xanh trong truyện Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn
Cái mũi của hắn khi nhìn nghiêng thì thật là cao!
Và thậm chí khi hắn nhíu mày (thường xuyên), mẹ vẫn thấy có điều gì đó thật là... gợi cảm
Có thể hắn chẳng phải một chàng trai thật sự đẹp đẽ, nhưng hắn đã khiến mẹ... động lòng yêu mất rồi.
Còn bởi vì hắn và người đàn ông của mẹ... hoàn toàn là bản sao của nhau!
Hoàn hảo đến khó tin!
Thế thì, yêu hai người đàn ông cùng một lúc, có bị đánh giá là thiếu chung thủy không nhỉ?
29 nhận xét:
lúc 09:04 30 tháng 3, 2008
nhìn hình Thỏ một mình đã rất thấy giống ba. Giờ nhìn hai cha con cùng lúc..... khéo đổ khuôn thật ! Chúc cả nhà luôn vui .... và cái dằm gì gì đó trong tim mẹ Hạnh mau được lấy ra ....
lúc 11:14 30 tháng 3, 2008
Tem nha Trà! :)
lúc 11:15 30 tháng 3, 2008
Dung la hoan hao, hihi...
lúc 11:22 30 tháng 3, 2008
Công nhận Thỏ& ba chì giống nhau y đúc.Cô mà là mẹ Hằng thì kể cả là mang tiếng ...ko chung thủy cô cũng vẫn cứ yêu cả hai.hehe.Nhưng Thỏ tương lai có thể đẹp trai&quyến rũ hơn ba chì nhiều.Chúc mừng mẹ Hặng nhé!
lúc 11:27 30 tháng 3, 2008
vi me Hanh qua yeu ba Chi nen tat nhien nguoi "dan ong" nay phai la ban sao cua ba thoi. Duy chi co dieu, nguoi "phu nu" kia lai xinh dep hon me Hanh mat rui hihi
lúc 12:16 30 tháng 3, 2008
:) nhóc đáng iu ghia. :D mừ Jiu khen nhóc đáng iu chứ hok có khen chú đáng iu. :D
lúc 12:21 30 tháng 3, 2008
Hai anh chi sinh va nuoi con kheo wa ah, dua nao dua nay bu bam, de thuong va giong anh chi nhu khuon duc! Have a nice week nhe anh chi va 2 be!
lúc 12:22 30 tháng 3, 2008
Tu bua den gio moi thay hinh be Tho cuoi that tuoi nhu vay nhen...Hay la ninh ba chi day...ba bong rui cuoi tuoi nhu the?
lúc 12:40 30 tháng 3, 2008
ôi gia đình hạnh phúc, thật ngưỡng mộ
lúc 12:42 30 tháng 3, 2008
mH khéo sinh, y như đổ khuôn vậy =D>
lúc 15:15 30 tháng 3, 2008
giống ba quá mẹ ui.
lúc 16:04 30 tháng 3, 2008
hihi, i như đúc í, mẹ Trà hay thật ... chúc mẹ luôn hạnh phúc bên hai người đàn ông của mình nhé
lúc 18:49 30 tháng 3, 2008
Troi, me Tra may man' luc nao cung duoc duoc nhin` hai ban? sao: mo^t. be', mo^t. lo*n' trong nha`. Lai them chi Hai zui ze nua chu'. hehe. Luc' nao cung vui nhu Tet' i'.
lúc 19:40 30 tháng 3, 2008
Hai bé nhà chị xinh thế, còn Mẹ của hai bé thì đúng là "Đa tình" nhưng Đa tình đáng yêu:D Chúc cả nhà hạnh phúc
lúc 08:20 31 tháng 3, 2008
thế là nhà có 2 anh em và 2 chị em ở chung...sướng thía..
lúc 08:41 31 tháng 3, 2008
dạ ko ạ, mẹ rất chung thủy, tuy 2 mà 1 :D
lúc 08:41 31 tháng 3, 2008
Thỏ thik nhíu mày nhỷ, người đàn ông ngiêm nghị :P
lúc 09:41 31 tháng 3, 2008
Ôi bạn Thỏ giống Ba quá! mình cũng giống Ba lắm nhé, ai cũng bảo là bản sao của Ba, Mọi người thì bảo mẹ Hương "đẻ thuê" nhưng mẹ Hương bảo vì mẹ Hương yêu Ba Long rất nhiều nên mình giống Ba như đúc đấy. Chúng mình thật giống nhau: giống Ba này và có người mẹ yêu Ba nhiều nhiều, tất nhiên yêu bọn mình không kém Thỏ nhỉ?
lúc 09:43 31 tháng 3, 2008
Ôi bạn Thỏ giống Ba quá! mình cũng giống Ba lắm nhé, ai cũng bảo là bản sao của Ba, Mọi người thì bảo mẹ Hương "đẻ thuê" nhưng mẹ Hương bảo vì mẹ Hương yêu Ba Long rất nhiều nên mình giống Ba như đúc đấy. Chúng mình thật giống nhau: giống Ba này và có người mẹ yêu Ba nhiều nhiều, tất nhiên yêu bọn mình không kém Thỏ nhỉ?
lúc 09:57 31 tháng 3, 2008
Hí hí, mẹ đâu có yêu ba, thế mà vẫn...cứ giống!
lúc 14:59 31 tháng 3, 2008
Hình như "bản sao" này còn được "cài cùng chế độ mực" với "bản chính" nữa nên có vẻ là sẽ trắng hơn chị hai Trà Sữa hén mẹ Hặng?
lúc 16:26 31 tháng 3, 2008
chao ơi, giống đến không ngờ, ĐÚNG LÀ BẢN SAO HOÀN HẢO
lúc 16:27 31 tháng 3, 2008
Giống y chang luôn á! Mẹ giỏi quá!
lúc 16:31 31 tháng 3, 2008
giong nhat la cai nhiu may, nhung em nho thieu lum dong xu phai hok Tra nho?
lúc 18:25 31 tháng 3, 2008
Máy ảnh mới đó hả cậu ^^
lúc 14:54 1 tháng 4, 2008
Hì hì, giống quá đi mất.
lúc 18:06 1 tháng 4, 2008
Thế thì, yêu hai người đàn ông cùng một lúc, có bị đánh giá là thiếu chung thủy không nhỉ?
không!!bởi vì 2in1, 2người đàn ông trong 1 trái tim
lúc 10:41 2 tháng 4, 2008
Như một khuôn đúc ra vậy, nhìn mà giật mình!
lúc 17:18 2 tháng 4, 2008
entry dễ thương wa :)
Đăng nhận xét