![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/d3b1.jpg?mgo5qJKB8rDNpVtC)
Bạn Trà rất chi là thích chơi chữ.
Bạn nổi tiếng là chẳng sợ ai. Hổm rày có cậu Hai (anh họ của mẹ) và hai chị (con của cậu Hai) ở lại nhà mình. Rõ ràng là từ khi có cậu, bạn bắt đầu biết nơm nớp sợ mỗi khi cậu tằng hắng "ừm, đứa nào quậy đó?". Bạn cứ thế mà riu ríu làm theo lời cậu, nghĩa là ngừng tất cả các trò nghịch phá của mình lại. Bạn bảo với mẹ:
Trà không sợ ba chì đâu. Trà chỉ sợ ba chị thôi!
( Mở ngoặc: Ba chì: ba của bạn, Ba chị: ba của hai chị)
Nhưng lúc đó mẹ vẫn chưa để ý là bạn thích chơi chữ. Cho đến một hôm....
Bà ngoại gọi em Thỏ:
"Cậu ba ơi, cậu ba uống sữa chưa?", "Cậu ba đi ngủ nha", "ngoại tắm cho cậu ba nghen!", v...v...
Bạn Trà nghe thấy thế liền bảo:
_ Cậu này là cậu má chứ hổng phải cậu ba đâu! Bé Trà thích gọi là cậu má lắm ó!
Từ đó, bạn toàn gọi em bạn là "cậu má"
Rồi một ngày nọ, mẹ nghe bạn bảo với hai chị con của cậu:
_ Hai chị đi tắm chưa? Tui đi tắm đây!
Hả? Ai là tui vậy?- Mẹ ngạc nhiên không hiểu ở đâu ra cái danh xưng lạ lùng đó.
_ Tui nè- bạn vừa chỉ vào mình vừa giải thích- cái này là tui nè!
_ Ơ, mẹ không thích Trà tự xưng mình là tui đâu nhé!
Bạn làm thinh. Một lúc sau, chạy lại ôm cổ mẹ, nói: "Vậy thì Trà sẽ xưng là Bé Tui nha mẹ! Bé Tui chứ không phải là tui mẹ không thích đâu!"
Ai đến nhà này mà nghe "bé tui" với lại "cậu má" thì cứ như là từ trên trời rớt xuống. Thua bạn luôn!
Thêm một chuyện- cũng từ việc sử dụng ngôn ngữ tuỳ tiện của bạn mà ra, cần tham khảo ý kiến của các cô chú lắm đây.
Hôm M2 của anh Nhím và mẹ Cherry đến nhà chơi, ba chì tặng mỗi nhà 2 cây bút có logo trường ba đang học làm kỉ niệm. Trên đầu cây bút của 3Đ (anh Nhím) và ba Hiếu (Cherry) còn có một sợi dây dài lòng thòng để đeo vào cổ. Bạn ngắm nghía sợi dây ấy một hồi rồi phán một câu:
_ Của ba Hiếu sao dài dữ zậy chời ơi chời?
Hic, nếu là mẹ, các cô chú sẽ xử vụ này thế nào ạ?
--------------------------
Bonus thêm vài bức ảnh M2 chụp bạn í hôm chủ nhật vừa rồi ở công viên Gia Định (thanks chị). Gần 400 tấm gồm cả ảnh Nhím, Trà, và Cherry, đang không biết làm sao mà bê hết lên blog đây nè...
25 nhận xét:
lúc 10:09 20 tháng 3, 2008
ôi, bé Chà đáng iu wá :x
lúc 10:14 20 tháng 3, 2008
Chời ời chời, mắc cười nhất là bạn nói đi nói lại câu về ba H đó mấy lần nữa chớ chời :))
lúc 10:15 20 tháng 3, 2008
e thich may cai anh nay cua chi Tra, thich bo do cua chi Tra lam. yeu qua luon.
câu cuối cùng của chị Trà... em xin miễn bình loạn . á á!
mẹ H có chị Trà thiệt là hạnh phúc. Con gái là nhất!
lúc 10:37 20 tháng 3, 2008
tóc thì bồng bènh... ăn mặc lại xì tai...chẹp chẹp
lúc 10:50 20 tháng 3, 2008
Chời ơi chời, lại có nhiều người khen đồ đẹp, làm sao đây chời??????????????????????
lúc 12:32 20 tháng 3, 2008
Hồi xưa mẹ đã kể chuyện bé Trà chơi chữ rồi còn gì, thấy Trà thông minh, lanh lẹ ghê nơi, chắc có gien của ai-cũng-biết-là-ai-đó đó! :D
Mẹ nói "không hể đẹp nhưng mà dễ thương", mà nhìn bé Trà vừa thấy giống ba vừa giống mẹ, giống mẹ ánh mắt và nụ cười đó!
Còn cái câu kia, ai biểu người lớn đầu óc đen tối chi chời! :D
lúc 12:46 20 tháng 3, 2008
me H co day hong bit thi hoi, chi Tra hoi ma sao hong ai giai thich het dzi lam nguoi ta phai hoi lai nhieu lan chu ^-^ ^-^
lúc 13:24 20 tháng 3, 2008
hix, ơi chời ơi...người ta chỉ là con nít 2 tuổi hơn thôi đó mẹ à! ^^
lúc 14:12 20 tháng 3, 2008
chời ơi chời....cô mê mẩn Trà quá đáng, huhu... xin mẹ Trà mấy tấm làm ava nha ^_^'
lúc 15:56 20 tháng 3, 2008
mún cắn cho Trà 1 cái quá à
lúc 09:04 21 tháng 3, 2008
em nghĩ hẻm sao đâu chị ah. Do bé trong giai đoạn tiếp xúc nhiều, ngôn từ thu nhập vô cũng nhiều nhưng chưa biết cách chọn lọc nên đôi khi phát ngôn còn loạn xì ngầu khiến cho mọi người khó hiểu. 1-2 năm nữa khi pé đi mẫu giáo, được các cô dạy thì sẽ nói đúng hơn thôi chị.Để cho pé phát triển hết khả năng của bé. Bé Trà thông minh mà.Nếu chị sợ thì thỉnh thoảng chỉnh vài câu của bé thôi. Chẳng hạn như câu " _ Của ba Hiếu sao dài dữ zậy chời ơi chời?" nghe dễ hiểu lầm chết người lắm ah!
lúc 09:20 21 tháng 3, 2008
chi Tra vua thong minh vua xinh ...ep
lúc 10:00 21 tháng 3, 2008
Chời ơi là chời, sao mà xinh thế
lúc 11:42 21 tháng 3, 2008
mẹ Hặng ráng bưng hết 400 tấm lên đi, coi cho đã lun, Trà ẹp ẹp mà
lúc 16:22 21 tháng 3, 2008
ao den cham bi, quan lung trang, xi` tai cua ban Tra dep qua ha`,thich con bup be tren ao Tra nua, kieu nay co size cho nguoi lon ko nhi, hi hi. Ban Tra phai thong minh lam moi choi chu hay vay duoc a', moi co hon 2 tuoi thoi ma thiet la super lun. Hun Tra cai choc ne`, hi hi
lúc 16:33 21 tháng 3, 2008
haha, riêng cái vụ của ba Hiếu dài quá thì mẹ Trà và các cô nhạy cảm là phải rồi!
lúc 17:55 21 tháng 3, 2008
chầu âu....í á á....
lúc 18:14 21 tháng 3, 2008
chời chời...sao mà phán cái câu gì nghe ...ác...dữ dzậy chời acacac
lúc 18:14 21 tháng 3, 2008
xinh wa, me Cay da lay 1 tam xuong lam desk top rui, qua xa xinh, chui ui
lúc 18:17 21 tháng 3, 2008
ko chiu noi nua, me Cay save dzo may het tron lun rui, chep chep
lúc 18:18 21 tháng 3, 2008
Bé Trà của cô vừa xinh,vừa thông minh.Các mẹ đừng có dùng đầu óc đen tối của người lớn ra mà suy luận nhá!
cô thích style của Trà! :x
lúc 18:22 21 tháng 3, 2008
Choi oi choi, thay dai thi Be Tui noi dai chu co gi dau ma may me si dzien lung tung dzay choi! Chet ngop trong tinh iu voi Tra, Tra oi, co iu Tra!
lúc 18:46 21 tháng 3, 2008
Troi oi, Tra` xinh qua'
lúc 19:14 21 tháng 3, 2008
Tra` dao nay cao hon nha..giong co gai' cha^n dai` lam rui`..
PS: me H chup anh dep lem' y'..
lúc 19:16 21 tháng 3, 2008
Hi hí, mí cô khen sì tai của Trà thì nhớ khen mẹ Cherry với nhớ, vì bộ đồ Trà đang mặc là do chính tay mẹ Cherry chọn cho 2 bạn Trà và Ri đó. Hai bạn có 2 bộ đồ giống nhau y hệt, entry sau mẹ sẽ post lên cho mí cô chú xem típ nè!
Đăng nhận xét