Chuyến đi của Thỏ, có lẽ đoạn cao trào và ấn tượng nhất là nó bắt gặp hình ảnh những cô gái ở biển.
Họ mặc những trang phục thật kì lạ: 1 mảnh, 2 mảnh, hết!
Cô To To nói với cô Nhỏ Nhỏ:
_ Cái này là cái gì mà kì quá à!
Cô Nhỏ Nhỏ bảo:
_ Cái áo đó, cái áo đó!
Cô To To:
_ Ngắn quá à, kéo xuống, kéo xuống!
Cô Nhỏ Nhỏ:
_ Áo đẹp mà, kéo chi (?!)
Thỏ con khoái chí cười tủm tỉm: Ừa, kéo chi!
(Còn tiếp)
32 nhận xét:
lúc 09:33 10 tháng 3, 2008
Cái nón xanh xanh của cô To To á, nhìn quen quen, hén!
Ừm, áo ngắn vậy đẹp mà, kéo chi?
lúc 09:34 10 tháng 3, 2008
Ôi, 2 cô người mẫu xinh chi mà xinh vậy!
lúc 09:39 10 tháng 3, 2008
uh, kéo xuống chi, ngắn như vậy nhìn gợi cảm lắm mừ! hihi.
Biết ngay có chàng trai Nhím vô coi cái entry này đầu tiên mà! :)
lúc 09:47 10 tháng 3, 2008
@ Anh Nhím: Ko chỉ cái nón xanh xanh của cô To To đâu, cả cái nón nhọn nhọn của Thỏ con, cũng quen quen nữa ha anh Nhím ha!
@ Quạ, Đốm & Kem: người "mẩu" lụm ngoài biển á!
@ Violetbamboo: Hihi, cái đó kiu là "anh Nhím bóc tem Trà Sữa" cô ui!
lúc 09:54 10 tháng 3, 2008
haha..mới tí tuoi mà đỏm dánh quá nha bạn Thỏ?? đến chết cười với chị em nhà cô đấy! đẹp mà...mốt về ấy làm mod cho tớ nhá...
lúc 09:54 10 tháng 3, 2008
Híhí... cô To To biết mắc cỡ rùi, đòi kéo áo xuống kìa ;)
lúc 10:05 10 tháng 3, 2008
Vô lý thật, nghĩ mãi không ra tại sao cả cô To To và cô Nhỏ Nhỏ cần cái mảnh ở phía trên? Hay là trẻ con giờ phải sexism từ bé?
lúc 10:10 10 tháng 3, 2008
giá mà mình có thể nhỏ lại như cái cô To To kia thì tốt biết mấy...để dc mặc bikini chứ k chi hết ^^ giờ thì cứ mắc cỡ sao đó :"> mẹ Hạnh tiếp nối chương trình nhanh lên nhé...để dì Bí đoán coi, không biết tập kế tiếp có phải là "những chàng trai ở biển" không :P
lúc 10:16 10 tháng 3, 2008
có ai biết đâu, cái cô To To kia, gặp 1 người To Bự cũng mặc y như vậy, cô ta phán: " Giống bà khùng quá, không chịu mặc đồ". Ấy vậy mà tới lượt cô ấy thì cô tí tởn khoe rốn, còn khoe tí, rồi khoe...
Ối, kiếp!
lúc 10:20 10 tháng 3, 2008
sếch si, khiêu gợi wá nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa híhíhí
lúc 10:21 10 tháng 3, 2008
ôi, chị xinh quá, đáng iu quá...e cũng muốn nhớn nhanh n hư chị để được như chị... Có lẽ mẹ em phải học mẹ chị kinh nghiệm thôi... chị xinh lại bụ bẫm nữa..
lúc 10:38 10 tháng 3, 2008
í trời...:))
quyến dzũ wá
lúc 10:46 10 tháng 3, 2008
xinh quáááááááááá
lúc 11:34 10 tháng 3, 2008
đi ra ờy, đi zô coi lại, dòm đã wá đi à. :D
lúc 11:38 10 tháng 3, 2008
Tuong la minh dang di lac den vung bien Hawaii chu hihi. Co nao cung dep cung xinh het a!!!!
lúc 11:43 10 tháng 3, 2008
Cái bụng tròn của bạn Trà nhìn "đã" quá à ta ơi!
lúc 11:48 10 tháng 3, 2008
típ đi, típ mau đi mẹ H ơi ~.~ sót cả ruột ~.~
lúc 12:01 10 tháng 3, 2008
còn em á_cứ gọi là thích cặp giò của chị Trà ý, trộm vía, bo dỳ của chị chuẩn wá,làm da thì "như da của em bé" ý, ước gì...
lúc 12:39 10 tháng 3, 2008
hehe, 2 cô này, tui chôm hình in lịch bi chừ :))
đúng òi, áo đẹp mà, kéo chi??? sợ Cherry lun
lúc 12:42 10 tháng 3, 2008
Mẹ Hặng cứ lờm ngta tò mò...
lúc 12:47 10 tháng 3, 2008
Ui', hai co^ gai' kia an mac. gi` ma` "se^ch' si" qua' ah. Nhung ma` chep. :))
lúc 12:56 10 tháng 3, 2008
ôi ôi chao ôi, sao mà dễ thương quá hả trời!
chao ôi là đáng yêu, trong mát, ngọt lành :)
:*
lúc 15:52 10 tháng 3, 2008
Ái chà, chị trà làm cái show biển này đẹp thiệt. My hồi 6 tháng cũng có show biển nhưng chân ngắn và bụng không hà. Hic hic. Ngưỡng mộ chị ghê!
lúc 16:03 10 tháng 3, 2008
hahaha, hai cô To To, Nhỏ Nhỏ nhìn dễ thương quá. Cái bụng của cô To To có cái rún tròn tròn, con Thỏ thiệt mà thấy là cắn khỏi cần nhử luôn à!
Còn cái cô To Bự và cái cô Chân Dài làm kịch bản và bấm máy tuyệt quá luôn nha, mai mốt có dịp gặp nhớ làm dùm mấy show cho con gái của cái cô Bé Bé này nhé !!!
Yêu yêu !
lúc 17:02 10 tháng 3, 2008
Bé Trà bé Trà, cô Sâu mà mặc bikini thì tướng cô Sâu y chang tướng bé Trà á! Mà chắc là hổng có em Thỏ nào thèm nhìn cô Sâu rồi cười tủm tỉm kiểu khoái chí kia rồi! :P
@Mẹ Thư: Blog nào cũng hay, vui, dễ thương, đọc xong rồi cất vào tim, lâu lâu lấy ra cười tủm tỉm chứ chả dám comment, sợ chạm phải điều gì rất tinh khôi và trong trẻo...hihi... Ôm chị một cái! Luôn khoẻ mạnh chị nhé!
lúc 18:38 10 tháng 3, 2008
Chòy ơi sexy wá nha bạn Trà Sữaaaaaaaaaaa :x, nhìn yêu ghê đi :X
lúc 18:41 10 tháng 3, 2008
Tho - lem linh wa ha...keo chi ha cung?
2 be Tra Sua va Ri - co trien vong lam nguoi mau ao tam tre em.....hihi
lúc 10:39 11 tháng 3, 2008
Trùi ui, yêu quá, mà tự dưng có cái mảnh trên chi để mà "Ngắn quá à, kéo xuống, kéo xuống" :) để rồi: "Áo đẹp mà, kéo chi!" (rùi, lọt ghế!)
lúc 12:10 11 tháng 3, 2008
Uầy,Trà Sữa phải đổi thành... Trà sếch thôi.hehe.Trông bé Trà của cô giống như người mẫu ấy, nhưng về độ dễ thương thì mấy cô chân dài ấy còn phải xách guốc chạy theo dài dài.Yêu nhắm ấy! :x :x
Em Thỏ cười yêu thế! :x :x
lúc 15:53 11 tháng 3, 2008
Trà sữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nhìn cậu yêu quá đi trong bộ đồ ngắn ngắn đó. Mà xem ra cậu phải cao hơn tớ 1 cái đầu (y như mẹ cậu, to hơn mẹ tớ 2 cái...)
lúc 18:59 12 tháng 3, 2008
ÔI, những cô gái chân dài thật hấp dẫn, phải không Thỏ/ Nhưng cái eo đâu ta, eo đâu rùi
lúc 08:46 15 tháng 3, 2008
ew.. những bạn gái hết sức sếch si.. nhưng đáng yêu ^^ hihi
Đăng nhận xét