![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/b26a.jpg?mgo5qJKB6JTrWIVK)
Thế này thì có phải là nịnh lộ (tức nịnh không biết cách... che đậy) không?
_ Bà ngoại đẹp quá! Cái gì của bà ngoại cũng đẹp hết!
Đó là câu tớ thuộc nằm lòng mỗi khi cần bà ngoại giúp đỡ một chuyện gì đó cho mình. Ôi, bà ngoại bảo rằng tim bà mềm nhũn khi nghe tớ nói. Và thế là... bà chẳng từ chối tớ bất cứ việc gì cả!
Buổi tối, hai bà cháu ôm nhau ngủ. Tớ nghe tiếng con thằn lằn tặc lưỡi trên tường, sợ rúm sợ ró, vội bảo:
_ Ngoại xử con thằn lằn đi, bé Trà sợ quá à!
_ Thằn lằn hả? Đi! Nghe chưa! Thằn lằn đi đi!
Vậy mà nó đi thiệt. Tớ rất chi là yên tâm, cuộn mình vào lòng bà và bảo:
_ Có bà ngoại mình đây rồi, mình sợ chi!
Bà lại bảo tim bà sắp mềm nhũn ra rồi!
Biết là mỗi lần "nịnh lộ" như thế, bà sẽ rất thích, nên tớ thừa thắng xông lên: gọi bà là Mẹ- Mẹ ngoại!
_ Mẹ ngoại của con ơiiii!!!!
Tất nhiên, đến đây thì mẹ tớ bắt đầu phản ứng:
_ Này, con gọi Ngoại là Mẹ, vậy còn mẹ là gì hở?
_ Thì con gọi Mẹ là Ngoại!
(Đau đớn nhất là con mình gọi mình bằng...ngoại)
_ Oa, mẹ buồn cho coi! Thế ai là người đẻ ra con hử?????
Tớ vẫn:
_ Thì ngoại đẻ ra con ớ!
Mẹ tớ vẫn:
_ Thế còn mẹ? Mẹ đẻ ra ai?
Tớ (rất logic):
_ Mẹ đẻ ra em Thỏ chứ ra ai!
Đến đây thì mẹ tắt tịt. Bà ngoại tớ được một phen cười đau bụng, và chắc là tim bà cũng mềm nhũn nhũn luôn òi.
Nhưng phải đến mẩu đối thoại này, mẹ tớ mới gán cho tớ cái tội "nịnh lộ"
_ Bé Trà thương ngoại lắm ớ!
Ngoại (sung sướng):
_ Thiệt hả? Thương nhiều hông?
_ Thương thì phải thương nhiều chớ, thương ít ngoại mình buồn xaooooo!!!!
Thôi, mẹ thua!
26 nhận xét:
lúc 12:08 26 tháng 3, 2008
Hehe, người ta nói sợ Mẹ có em, Mẹ cho mình ra rìa, mà hình như bé Trà chủ động hơn thì phải! Sợ thật, chẳng mấy chốc ko biết đối đáp với chị ấy ra sao đây! Ví mà có thành thì cũng ớn cô con dâu này quá đi mất! :D
Hìhì, mà anh Nhím ở nhà cũng bị cậu gọi là Hòa thân đấy vì cái tội nịnh ông bà ngọai í mà! :D
lúc 12:09 26 tháng 3, 2008
bóc tem cho TRÀ SỮA.
Trà Sữa ngộ nghĩnh và đáng iu :*
lúc 12:18 26 tháng 3, 2008
Ới chờiii ơi! Lại còn "ngọai mình" nữa chớ, "ngọai" Hặng sắp lý sự không lại bạn Trà òi. (đọc cái câu "đau đớn..." của mẹ Hặng mà mẹ Oanh lại thấy muốn cười bò lăn ra mới ngộ chớ, hehehe :)))
lúc 12:21 26 tháng 3, 2008
Chị Trà thiệt láu lỉnh quá , hic.
lúc 12:23 26 tháng 3, 2008
ôi ôi nịnh cũng được, lộ cũng chẳng sao, the này thì mình cũng thích đc "nịnh lộ"
lúc 12:43 26 tháng 3, 2008
Thương thì phải thương nhiều chớ, thương ít ngoại mình buồn xaooooo!!!!--------> chính xác câu này...hết ý kiến =))
lúc 12:44 26 tháng 3, 2008
bé Trà lém đi mất :X
lúc 12:45 26 tháng 3, 2008
bé Trà lém quá đi mất :X
lúc 13:15 26 tháng 3, 2008
noi theo kieu cua pe Tra thi ai cung chet, huong chi Ngoai mem nhun tim...
lúc 14:48 26 tháng 3, 2008
Hân nhà này cũng gọi bằng mẹ ngoại, và đeo ngoại hơn đeo mẹ nà. Ngoại cưng, chẳng la đánh nên đứa nào cũng nịnh ngoại nhỉ? có ngoại là muốn gì được nấy mừh.
lúc 16:14 26 tháng 3, 2008
troi, xiu luon, sieu ninh
lúc 16:15 26 tháng 3, 2008
hihi, mẹ pó tay òi
lúc 16:32 26 tháng 3, 2008
mắc cười chữ "xaooo" của Trà wá :)) Câu cuối đáng iu hết sức à
lúc 16:32 26 tháng 3, 2008
mắc cười chữ "xaooo" của Trà wá :)) Câu cuối đáng iu hết sức à
lúc 17:13 26 tháng 3, 2008
bé Trà láu cá mà dễ thương quá :)
lúc 17:57 26 tháng 3, 2008
Ôi, đúng là phải thua Trà rùi. Yêu thế không biết nữa.
lúc 18:13 26 tháng 3, 2008
Bé Trà lém lỉnh quá đi. Có một cô bé như vầy trong nhà thật dễ thương ha mẹ Hặng.
lúc 08:15 27 tháng 3, 2008
thuong Tra sua nhieu chu...kg thoi Tra Sua buon sao...:)*
lúc 09:25 27 tháng 3, 2008
hihihi, bé trà Sữa nhí nhảnh, tình cảm ghê!!!
lúc 09:46 27 tháng 3, 2008
Hí hí, đọc lại entry + còm men của mọi người mẹ còn mắc cừi nữa nè!
lúc 11:25 27 tháng 3, 2008
trầu âu, ta nói, mắc cừ chịu ko nủi haha nịnh quá xá nịnh rầu :D
lúc 15:22 27 tháng 3, 2008
ui đáng yêu wá đi thôi, miệng dẻo tương đương anh Nhím chứ chả chơi, đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ, sao mà giốg nhau đến sếeeeeeeeee
lúc 16:08 27 tháng 3, 2008
Chị Trà Sữa ơi sao chị thông minh quá vậy? chị đáng yêu quá cơ, mẹ em thấy thèm thèm ...một bé gái lém như chị. Vài năm nữa mẹ em phải hỏi kinh nghiệm mẹ chị thôi. Yêu chị quá
lúc 18:53 27 tháng 3, 2008
Trà cứ vầy wài là mẹ nhức đầu phải rồi, hihi ^^
lúc 08:01 28 tháng 3, 2008
quá thật... mới bi lớn mà... chắc cô xin phép mẹ Trà sang nhà Trà bái sư quá... hihihi
lúc 08:12 28 tháng 3, 2008
UI, Trà ơi, lém quá Trà ơi. Ước gì Trà ở gần Linh cho Linh lây tí ha.
Đăng nhận xét