Nhân dịp....




Nhân dịp bạn Trà chuẩn-bị-được-làm-sinh-viên-mẫu-giáo vào ngày khai giảng năm học sắp tới

Nhân dịp mẹ vui vì 70% kế hoạch của mẹ đã được duyệt sau khi đã làm một cú ầm ĩ trước cửa phòng Sếp lớn Sếp nhỏ. (Nghe mệt đầu quá nên duyệt luôn cho yên chuyện! Hehe, mẹ thấy mình với con hổ cái (đôi khi) chẳng khác nhau là mấy!)

Nhân dịp một kì nghỉ dài đang mơn man mời gọi mà hiện tại mẹ chưa có một kế hoạch gì. (Thường thì khi không có kế hoạch gì nghĩa là sẽ có gì gì vào giờ cuối đó. Nín thở chờ đợi vậy!)

Nhân dịp mẹ tìm thấy một ánh sáng le lói cuối đường hầm...

Nhân dịp trưa nay ăn mì xào dòn + kem Bố già với mẹ Cáy và rất nhiều...

Nhân dịp trời Sài Gòn hôm nay ẩm ướt

Nhân dịp tâm trạng của mẹ đã bớt ẩm ương

Nhân dịp lãnh lương và bị trừ thuế thu nhập mà không thấy một chút nào......

..........................................................

Nghĩa là đang "tự do" ghê gớm!

..........................................................

Tự do và thoải mái như nụ cười của con vậy!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ngày mai, nắng lên!

Thỉnh thoảng phải mượn nụ cười của con để AQ mình một chút! Hehe...

Những câu chuyện nhỏ (2)




1. Giờ cơm.

Chẳng hiểu sao bạn Trà rất thích nghịch vào giờ cơm. Có thể đó là lúc cả nhà đông đủ nhất. Bạn hết ôm bà ngoại, chui vào lòng mẹ, đu lên lưng ba chì, lại bẹo má dì Út...Chẳng lúc nào chịu ngồi im một chỗ xúc cơm ăn

Ba chì: Bé Trà hư quá! Ba đánh đòn bi giờ!!!

Trà: Đừng đánh bé Trà! Bé Trà đau. Bé Trà hóc. Hu...hu...hu (giả vờ trề môi ra cả thước )

2.

Con cá của ông Nội hát được mấy ngày thì im ru, cái miệng cũng không há ra thổi bong bóng nữa. Mẹ bảo nó hết pin. Nhưng:

_ Không phải hết pin. Cá bị bịnh đó. Mẹ đưa cá đi bác sĩ Tú. Uống huốc!

(Có ai biết bác sĩ nào chữa bệnh cho cá không, chỉ giùm mẹ nha! )

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

3.

Lại hư một chuyện gì đó. Bị bà cô giúp việc mắng:

_ Trà hư, bà cô méc ba mẹ đánh đòn!

_ Ba chì đi dàm dồi. Mẹ cũng đi dàm dồi!

Ơ....(ai nói đi làm thì sẽ không đánh đòn bạn được nào? )

4.

Album ảnh cưới của ba mẹ là "quyển sách" mà Trà thích xem nhất. Tất nhiên, xem xong phải có còm-men chứ. Đây ạ:

_ Ba chì cưới... cô dâu đẹp quá!

(Hic, con mình còn hổng nhận ra mình! )

5.

Buổi tối mẹ dỗ Trà ngủ.

Bao giờ Trà ngủ xong thì mẹ mới "bàn giao" cho Ngoại. Trong thời gian mẹ dỗ Trà ngủ thì ngoại xem tivi ở phòng bên cạnh. Nhưng dạo này Trà không cần mẹ nữa vì mẹ toàn ngủ trước Trà thôi (thông cảm nghen, bà bầu thèm ngủ lắm!). Thế nên mới có người hét ầm lên giữa đêm như vầy:

_ Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Đợi ngoại coi xong phim này đã! Mẹ đâu?

_ Mẹ ngủ dồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

_ Rồi chờ tí, ngoại zô liền!

Một lúc sau ngoại vẫn chưa vô....

Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ầm ĩ cho đến khi ngoại lò dò xuất hiện

_ A ại đây dồiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!

(Hic, mẹ xin lỗi con gái! )Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

6.

Mẹ: Bé Trà, con thương mẹ không?

Trà (Hai tay áp lên ngực, vừa nói vừa kéo dài giọng:

_ Đểểể choooongggg timmmm... Để chong tim!!!

Mẹ: Để trong tim ai nè?

Trà: Để chong tim... ba chì!

(Biết nịnh ghê! )

7.

Mẹ đang pha sữa

Trà: Con muỗi cắn mẹ dồi!

Mẹ: Ừ, muỗi cắn mẹ đấy! Ngứa lắm!

Trà: Tội nghiệp mẹ, thương mẹ!

(Hic, mẹ cũng thương con quá! )Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

8.

Giờ tập vẽ

Trà: Mẹ ơi, con chậc chậc kìa!

Mẹ: Ừ, con sợ nó không?

Trà: bé Trà sợ con chậc chậc quá!

Mẹ: Mẹ đuổi nó đi nhé!

Trà: Dạ!

Mẹ: Chậc chậc, đi đi!

Trà: Chậc chậc, đi đi! Mẹ tui hông thích!

(Con chậc chậc là con thằn lằn ạ! )

9.

Trên giường ngủ

Mẹ: Trà quay sang đây mẹ ôm nào!

Trà vẫn chưa nhúc nhích, thế là mẹ kéo bạn ấy lại phía mình (hơi mạnh tay)

Trà (thất thanh): Trời ơi, gãy tay bé Trà dồiiiiii !!!!!!!

(Xạo pà cố )Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

----------------------------------------------

Bonus vài bức ảnh chụp ở đám cưới chú Phong, bạn thân của ba chì, giống ba chì như hai anh em ruột. Chú này suýt tý là thành cột chèo nhà mình rồi, nên đám cưới chú mà cả nhà đi đông vui như trẩy hội!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tội nghiệp bà bầu, mãi vẫn chưa thấy bụng! 20 tuần rồi, đi được nửa chặng đường rồi! Mẹ ơi, cố lên!!!!!!!

Ảnh trên cùng: đố mọi người, bạn Trà trong ảnh được bao nhiu tháng?

Con cá kì lạ

Tớ vừa được ông Nhội tặng cho một cái lồng đèn cá chép. Muốn nó phát sáng thì có thể bấm vào một cái nút ở tay cầm. Không muốn nó hát thì nó cũng gào lên ò í e... e í ò. Một loại âm thanh cứ như được lập trình sẵn ở hầu hết các kiểu đồ chơi Trung quốc thời nay.

Nói chung là tớ rất thích thú. Vì tớ là trẻ con mà. Lại là một đứa trẻ hiếu động quá mức!

Tớ chạy uỳnh uỳnh xuống bếp, vừa chạy vừa gọi mẹ

_ Mẹ ươi mẹ ươi.... (mẹ ơi)

_ Gì vậy con?

_ Con cá nhè, con cá bươi bươi (bơi bơi). Ông Nhội cho!

_ Con cám ơn ông Nội chưa?

_ Dạ có!

Tớ rất hài lòng vì ngay cả mẹ cũng xuýt xoa khen con cá đẹp. Con cá vàng óng có cái đuôi vẫy vẫy, là con cá đẹp nhất mà tớ từng thấy!

_ Cái miệng nó há ra kìa! Mẹ tớ chỉ.

_ Ơ nó thổi ra cả bong bóng à? Mẹ tớ ngạc nhiên.

Tớ cũng trố mắt. Con cá đúng là kì lạ. Vừa nãy tớ vẫn cứ tưởng nó chỉ biết phát sáng và hát ò í e thôi. Không ngờ là nó còn có thể thổi bong bóng xì bông bay bay khắp căn bếp....

Trên đời này có nhiều con cá giống vậy không nhỉ? Ý tớ là, có nhiều người khiến mình bất ngờ vì sự thú vị tiềm ẩn của họ không? Mẹ tớ bảo, ai cũng có một con cá như thế trong mình, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra những con cá biết phát sáng, huống gì là biết thổi ra những quả bóng xà bông. Nếu tớ nhìn thấy, tớ sẽ là người may mắn. Vì cuộc sống của bạn sẽ thật đẹp, nếu xung quanh bạn toàn những điều thú vị phải không nào?

Mà mẹ đã cám ơn ông Nhội về con cá chưa nhỉ? Tớ phải nhắc mẹ mới được!

------------------------------------------------------

Tặng các bạn chùm ảnh hồi tớ còn để tóc dài, mà mẹ đã lâu không post lên (lấy lý do là "quên béng mất"!). Người như mẹ tớ cũng... thú vị đấy chứ nhỉ, các cậu nhỉ?

Có nhiều con cá biết phát sáng không?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Phải đi tìm mới được!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

A, kia rồi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nó nằm dưới đáy hồ!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Xuống bắt nghen!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hai, ba cố lên!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thất bại rồi, kế hoạch của tớ đã bị mẹ dập tơi bời. Cái tội "Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm không???? a bê xê...."

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hết phim!

Kẻ độc hành




Mỗi buổi sáng, mẹ cắp giỏ đi làm khi bạn Trà hãy còn say ngủ, nên chẳng lúc nào bạn ý có cơ hội khóc lóc đòi mẹ bế.

Nhưng với ngoại thì có đấy. Ngoại kể, hôm nọ ngoại đi làm buổi chiều, bạn Trà đã ăn trưa xong, chuẩn bị đi ngủ, nhưng thấy ngoại sửa soạn đi làm thì chộn rộn lắm:

_ Bé Trà đi dàm (làm) với bà ại (ngoại)!

_ Thôi ngoại đi làm mua thịt cá cho bé Trà ăn. Trà ở nhà với bà cô nhé!

_ Bé Trà đi dàm với bà ại ! (cường độ to hơn chút)

_ Không được đâu....

_ Bé Trà đi dàm với bà ại ! (bắt đầu đính kèm nước mắt)

_ Bé Trà đi dàm với bà ại! (khuyến mãi thêm ít nước mũi)

_ Bé Trà đi dàm với bà ại........................

---------------------------------------------------------------------------

Thật ra đi làm (hay lao động) có phải là một công việc thật sự vui vẻ không? Những đồng tiền kiếm ra có thật sự ý nghĩa không? Chúng ta có làm được điều mình thật sự yêu thích không? Hay người ta chỉ muốn đi làm chỉ bởi vì không muốn ở nhà, sợ bị bỏ rơi, sợ mọi thứ nhàm chán lặp lại mỗi ngày với 4 bức tường ấy....

Thử zoom vào công việc của một người bán trái cây nhé!

Tôi là Trà Sữa bán bưởi. Ngồi thế này có ra dáng chị bán bưởi chưa nhỉ?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ah, có khách rồi. Bưởi 5 roi đó cô. 5 ngàn một kí, bao ăn luôn!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Con lựa giùm cô nha! Trái này mỏng vỏ, nhiều nước nè!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Để con cân coi nhiu kí?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chưa đủ kí cô ơi, để con lựa thêm trái nữa nha! Bảo đảm hổng ngon hổng lấy tiền!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Phù...Một trái bưởi mình lời được mấy ngàn. Phải bán bao nhiêu trái bưởi mới đủ tiền mua một khu vườn và mấy con dế?

Nhức đầu thiệt đó, uống miếng nước đã!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vất vả như vậy, nhưng người ta vẫn phải đi làm vì cái gọi là cơm-áo-gạo-tiền. Chẳng ai ngồi không mà có một đống vàng từ trên trời rơi xuống cả. (Những trường hợp ngoại lệ thôi không tính nha!)

Những ngày này, ba vì công việc mà phải đi công tác quá thường xuyên. Một tuần mẹ và ba gặp nhau chừng vài tiếng đồng hồ.

Những ngày này, mẹ "một mình chống chọi với mafia" khi những đồng nghiệp thân cận đều đã chuyển công tác.

Quẩn quanh trên cơ quan, những buổi trưa một mình. Cơm ăn vào cứ thấy trệu trạo. Những kế hoạch dang dở đang chờ duyệt, nhưng biết chắc là không có tí kết quả nào. Những tiếng nói không có người lắng nghe. Những văn bản bị trả về. Những cải tiến không được ủng hộ. Có quá nhiều thứ để người ta bảo rằng "khó khăn lắm!", nhưng có thể dễ dãi với những điều tệ hại nhất.

Và...đã có những cuộc ra đi thật đáng tiếc....

Những ngày này, mẹ nhận ra mình là kẻ độc hành trên con đường chưa được khai thác, không một người bạn, không một người giúp việc, nhưng vẫn cứ cắm đầu bước mà ngăn không cho phép mình được sẩy chân. Đã bắt đầu thấy bóng dáng của sự tuyệt vọng. Mẹ nhớ, những lúc này, thường thì mẹ không cho phép cái đầu của mình nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa cả. Như Scarlet lẩm bẩm với chính mình "Ngày mai mình sẽ nghĩ đến nó, còn bây giờ thì hãy ngủ một giấc đã!"

Lao động là vinh quang. Nhưng không sự vinh quang nào là không phải trả giá!

Trà ơi, thèm được khóc với con quá!

Giờ tập vẽ




Giờ tập vẽ....

_ Mẹ vẽ bé Trà đi!

Một lúc sau...

_ Ahhh....Bé Trà kẹp nhơ (nơ) nhè (nè)!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rồi tiếp:

_ Mẹ vẽ bác sĩ đi!

Một lúc sau....

_ Ahhh...Bác sĩ đeo bắp kiếm (mắt kiếng) nhè!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Và nữa:

_ Mẹ vẽ ba chì đeo bắp kiếm đi!

_ Ba chì đâu có đeo mắt kiếng!

_ Bé Trà hích ba chì đeo bắp kiếm!

Một lúc sau, ừ thì ba chì đeo bắp kiếm....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Trà tô màu xấu mù)

_ Mẹ vẽ cá đi!

Con cá thì quá đơn giản. Nhưng....

_ Mẹ vẽ con cá... đeo bắp kiếm đi!

_ Cá không đeo mắt kiếng con à!

_ Ba chì đeo bắp kiếm đó!

Mẹ cứng họng luôn. Ừ nhỉ, sao ba chì không đeo mắt kiếng mà mẹ vẫn vẽ ba chì đeo mắt kiếng được đấy thôi. Chỉ đơn giản là gắn một cái mắt kiếng cho cá thôi mà. Sao khó khăn vậy nhỉ?

_ Ba chì đeo mắt kiếng được vì ba chì là người. Chỉ có người mới đeo mắt kiếng được thôi con ạ!- Mẹ cố giải thích

Nói xong, mẹ sực nhớ hình vẽ con cú trong quyển sách hôm qua Trà xem. Con cú đúng là có đeo mắt kiếng. Mà hình như ông mặt trời mẹ cũng hay cho đeo mắt kiếng lắm....

Trà đang nhìn mẹ ngơ ngác. Đuối lý, mẹ bèn vớt vát:

_ Thôi, không cho cá đeo mắt kiếng đâu, cá đeo mắt kiếng xấu lắm!

_ Hông xấu đâu. Mẹ vẽ cá đeo bắp kiếm đi! (Bướng ghê!)

_ Ừ thì mẹ vẽ cá đeo mắt kiếng nè. Nhưng con xem nhé, nước sẽ cuốn mắt kiếng của cá đi mất! (Mẹ vẽ một cảnh khác, cũng con cá đó, nhưng mắt kiếng thì bị nước cuốn ra xa)

Trà ngẫm nghĩ một hồi, rồi xua tay với mẹ:

_ Thôi, bé Trà không cho cá đeo bắp kiếm nữa!

Phù... Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng từ bây giờ mình phải thận trọng hơn với những gì sẽ phải nói với bạn ấy. Hic hic....

-------------------------------------------------------

Cuối giờ tập vẽ....

_ Con vẽ cái gì thế?

_ Bé Trà vẽ bong bóng...Bay bay bay....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rất mừng là khi mang bức vẽ này khoe mọi người, ai cũng hỏi "bé Trà vẽ bong bóng à?". Không ai nghĩ nó là con chuột hay củ khoai là mẹ đủ thấy sung sướng, bé con ạ!

(Mạng đang chuối ơi là chuối nên mẹ chỉ post được một ít ảnh. Sẽ bổ sung sau nhé!)