![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/9924.jpg?mgI4rJKB7kfGsF4k)
Con gái phải mặc đầm ngủ, vì con trai thì không thể mặc đầm ngủ...
Mẹ bảo đầm ngủ chỉ mặc khi đi ngủ. Đầm ngủ không thể mặc ra đường. Mà quần áo để mặc khi ra đường thì không thể mặc đi ngủ.
Có thể vì sự riêng tư và rạch ròi ấy mà chiếc đầm ngủ trở nên quan trọng hay không?
Tủ quần áo của tớ có nhiều ngăn, chỉ để phân loại đồ nào mặc ở nhà, đồ nào mặc đi chơi, và đồ nào dành để ngủ. Mẹ tập cho tớ tính ngăn nắp dù mẹ tự nhận rằng mẹ chẳng ngăn nắp được như thế. Trong các ngăn quần áo, ngăn mẹ chăm chút nhất là ngăn đựng quần áo ngủ. Vì mẹ bảo, một chiêc áo ngủ rộng rãi, thoáng mát, hút ẩm tốt, sẽ giúp giấc ngủ của mình thoải mái hơn, sâu hơn và đương nhiên là ngon thật ngon!
Tớ không đếm được mình có bao nhiêu chiếc áo ngủ.
Nhưng tớ chắc chắn là mình sẽ giữ được cái thói quen thay áo ngủ trước khi lên giường.
Và bởi vì mẹ bảo, hình ảnh một đứa con gái mặc đầm ngủ dài tít mít, chân mang đôi dép đi trong nhà to tướng, tay ôm con gấu bông chính là hình ảnh nữ tính nhất mà mẹ từng tưởng tượng ra.
Khi mẹ tớ post những dòng này lên thì tớ đã ngủ từ đời nào rồi. Hôm nay tớ đi ngủ sớm, vì sáng nay tớ dậy rất sớm. Buổi cà phê sáng Chủ nhật với ba mẹ (như thường lệ) luôn luôn hấp dẫn tớ. Và cả một buổi trưa tớ chẳng chợp mắt vì quá phấn khích với những gì vừa học được.
Điều gì khiến tớ phấn khích đến thế? Mai nhé, mai tớ sẽ kể. Còn bây giờ thì...chúc cả nhà ngủ ngon!
18 nhận xét:
lúc 13:23 22 tháng 4, 2007
Tra mac ao ngu dang yeu qua. Co chang co vay ngu nao ca, hic, co chi co quan dui va ao phong dai that dai, hihi
lúc 17:34 22 tháng 4, 2007
Yêu Trà Sữa!! :X Đôi dép gấu xinh thế!! ^^ Mai kể cho mọi ng nghe chuyện của cô bé nhá, mong chờ đấy em iu à!! ^^ :X :X
lúc 18:48 22 tháng 4, 2007
trễ cho hấp dẫn và mát mẻ :P ( đang nóng mờ)
lúc 08:02 23 tháng 4, 2007
trộm vía là chân dài, cao. :P
cô thích cái kiểu tóc này gần nhất đấy.
cái đầm dài tít mít và đôi giép bông to tướng ... rất rất là yêu, ý cô là Trà Sữa trong 2 thứ ấy rất rất là yêu ấy. hì
về hình ảnh nữ tính nhất của một người con gái, cô chỉ khác mẹ Trà Sữa ở mỗi một chi tiết, thay cái đầm dài tít mít bằng một cái sơ mi trắng rộng thùng thình, hì hì, thế thôi.
mẹ Trà hư nhé! giờ này còn chưa ngủ?
lúc 08:36 23 tháng 4, 2007
dì Bí cũng có dép bông, dép Nemo ngoài dorm, dép Kitty trong nhà ^^ còn đầm ngủ của Dì thì hìhì, vấn đề là k thể dài tít mít như Trà được, toàn trên gối thoai.Trà iu ngủ ngoan nhé!
lúc 08:39 23 tháng 4, 2007
mẹ Trà nè, áo ngủ của Trà dài tít mít mờ hình như hơi bị ...trễ í nhỉ? ^^
lúc 09:05 23 tháng 4, 2007
A..đọc entry này của Trà Sữa trước khi cô đi ngủ, chắc giấc mơ đêm nay của cô ngoan lành lắm đây.Thích ảnh Trà Sữa chống tay lên ghế và nhìn về phía trước, trông dễ thương hệt như một cô búp bê.Thích hai bím tóc hai bên của bé nữa, tóc chưa đủ nhiều để búi thành trái đào nhỏ hai bên như các cô tiên đồng, nhưng đã trông yêu yêu là!
lúc 13:43 23 tháng 4, 2007
Chắc là chủ nhật được đi chơi vui lắm nên mới phấn khích như vậy phải không con? Đang chờ nghe con kể.
lúc 14:08 23 tháng 4, 2007
Hờ hờ, đầm ngủ... em làm anh Nhím choáng váng rùi!
lúc 15:41 23 tháng 4, 2007
Ngày xưa cô cũng có váy ngủ mà dài quá, thế là mẹ cô cũng may lại hai cái vai áo y như vậy. hihi
lúc 16:09 23 tháng 4, 2007
Đầm ngủ vẫn còn khâu vai, đợi khi nào thả phần khâu xuống là chân Trà đủ đài để lên sàn catwalk rồi đó mẹ Trà ạ!
lúc 17:28 23 tháng 4, 2007
Đúng là sự khác biệt về vùng miền, người Hà lội mà mặc cái váy hở í kia đi ngủ thì có mà ho khụ khụ khụ ngay. Sết xì quá, dưng mà cũng nghịch ngợm quá đi, mặc váy ngụ thì phải nằm trên ghế dáng Cờ lê chứ, ai lại vắt vẻo thế kia vậy trời. Mà này, người phụ lữ mặc váy ngụ vắt vẻo trên ghế không rõ mặt kia, Thu Trà hay Hạnh Cương đới?
lúc 18:12 23 tháng 4, 2007
ơ! đâu? HC chân dài ko mặc quần đâu?
lúc 19:49 23 tháng 4, 2007
Tóc 2 bím của Trà cute quá!!!ngủ ngoan nghe con!:-*
lúc 08:55 24 tháng 4, 2007
Đầm ngủ mặc đẹp và chéch-chi hen Trà Sữa
lúc 11:57 24 tháng 4, 2007
ha' ha' nhi`n kưng wa', mag doi dep ngu~ snoopy nua~ ka` híhíhí
lúc 16:49 25 tháng 4, 2007
@ All: cám ơn các cô nhìu nhé. Trà cũng cưng cưng các cô lắm.
@ cô Liên 01236...: Ừ, đấy là hình ảnh của người nhớn. Mẹ cũng hay mặc thế. Còn Trà thì không mặc sơ mi đi ngủ được vì vải sơmi cứng lắm.
@ Vợ thằng đậu: Chủ nhật con đi uống cà phê với ba mẹ ạ. Vui lắm cô.
@ anh Nhím: Hơ, choáng không anh? Em xem lại cũng thấy choáng. Mà hổng biết tại sao, hehe...
@ Cô Na: Hihi...Phát hiện của cô làm con mắc cười quá à.
@ Hến yêu: Cậu đoán xem, đoán đúng tớ cho 10 điệm. Trẻ và chếch chi thế này mà cứ bảo Thu Trà là sao?
@ Ms Thanh Dung: Hihi, thêm một cô phát hiện là đầm ngủ của Trà khâu vai nè.
@ Yoito: Chéch-chi ở chỗ khâu vai đó Yoito ơi.
@ Nấm: Đúng roài, Trà cũng mê Snoopy mà
lúc 08:49 26 tháng 4, 2007
hì hì, thì ra mẹ Trà Sữa trừ hao, mua cái áo này mặc đến năm ...4 tuồi luôn hén.
Đăng nhận xét