Thì có một buổi sáng mẹ được ở nhà chơi với tớ. Điều đó thật dịu dàng làm sao! Tớ rất rất là thích lắm í!
Mẹ đang rãnh rỗi nên lôi cái đầu đầy tóc của tớ ra nghịch. Cái mái loà xoà phủ trán bây giờ đã bị đụng hàng với mẹ, thế nên mẹ quyết định tạo cho tớ một xì tai khác hẳn: túm hết tóc phía trước lên và thắt hai bím phía sau. Trông chẳng hợp với tớ tí nào cả!
Tớ buồn buồn lắm, nhưng làm sao nói cho mẹ biết là tớ rất buồn?
Tớ thấy buồn....
Buồn rồi...
Ồ buồn thật à?
Ơ, ổn không? Chắc ổn thôi
Lại .... nữa à?
Buồn nữa rồi....
Thôi xong!
Nhảm nhí quá đi chứ!
11 nhận xét:
lúc 13:44 11 tháng 4, 2007
Ha ha, Trà đi ị :) eo ui, thúi quá :P:P
lúc 14:50 11 tháng 4, 2007
Ừm, hết sức nhảm nhí. Anh Nhím mà ở đó, anh sẽ phát biểu một lô một lốc chuyện tầm phào nữa cho đủ bộ nhẻ.
lúc 15:51 11 tháng 4, 2007
Cô Phượng ơi, mẹ xấu nhờ, thế này thì Trà còn mặt mũi nào dòm ai nữa chứ!
Anh Nhím, em biết anh Nhím sẽ phát biểu chuyện tầm phào gì rùi. Eo ơi, không dám nghĩ đến....
lúc 14:40 12 tháng 4, 2007
Bắt gặp bé Trà rồi nhé.
lúc 16:24 12 tháng 4, 2007
Há há .. xinh quá ... trông cái mặt chù ụ ra chỉ muốn cắn cho 1 miếng thui í :")
Mi Trà cho em nha chị chụt chụt chụt
lúc 15:10 13 tháng 4, 2007
Trà Sữa xinh iu!! ^^
lúc 16:58 13 tháng 4, 2007
doc qua' 3 lan, co moi biet Tra dang lam gi ;)
lúc 15:31 17 tháng 4, 2007
trong cai mat yeu ghe
lúc 09:29 18 tháng 4, 2007
há há, chết mất vì quỷ sứ mẹ cậu, thảo nào tớ thấy có cái mùi chi chi, hé hé, bịt mũi chạy đơi
lúc 15:04 18 tháng 4, 2007
hahaha..., mẹ gì mà bêu xấu con thế kia, xấu quá, xấu quá (là bảo mẹ xấu đấy nhá!) :)))
lúc 19:31 19 tháng 4, 2007
đến là cười với Trà...sao Trà buồn mà dì Bí lại thấy mún cười nhỉ? iu lắm...
Đăng nhận xét