Vì sao lại là "Trà Sữa Yêu Bong Bóng"?




Mình là Trà Sữa. Còn 8 ngày nữa là mình tròn 2 tuổi. Một cô gái 2 tuổi sẽ có thể làm được nhiều thứ mà một cô gái 1 tuổi không thể làm. Thế giới của một cô gái 2 tuổi cũng sẽ rộng lớn hơn rất nhiều thế giới của một cô gái 1 tuổi. Thế giới ấy, chắc chắn sẽ có nhiều hơn một cái bong bóng...

Vì sao lại là "Bong Bóng"?

Vì mình rất thích bong bóng. Hẳn nhiên rồi. Mình cũng nhận ra là ai cũng đã từng thích bong bóng. Vì ai cũng đã từng là trẻ con. Nhưng đối với mình, bong bóng còn có một ý nghĩa khác, đặc biệt hơn.

Vì đó luôn là món quà của ba mỗi khi đi làm về. Ba luôn mua tặng mình một cái bong bóng. Ngay cả khi ba ít tiền nhất thì ba cũng có thể mua tặng mình một cái bong bóng. Giá một cái bong bóng là 2000 đồng. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được hạnh phúc với cái giá 2000 đồng như thế.

Có một lần ba giận mẹ, đến mức ba phải đi làm bằng xe bus vì nếu ba đi xe máy, sợ rằng sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển tay lái. Buổi chiều, xe bus chở ba về đến trạm. Cái trạm ở ngay đầu hẻm nhà mình. Ba đi bộ một đỗi đến xe bán bong bóng để mua cho mình một con thỏ màu hồng, rồi từ đó đi bộ về tận nhà.

Mình chỉ hình dung như thế này nhé: một người đàn ông đi bộ thất thểu vào một con hẻm sâu, con thỏ trên tay ông không ngừng nhảy múa. Ông sẽ dừng chân trước một ngôi nhà sơn màu trắng. Ngôi nhà ấy có đứa con gái bé bỏng đang chờ ông cùng niềm vui đón bạn thỏ mới. Đủ để mình mong chờ người đàn ông ấy trở về mỗi ngày, và ôm mình trong cánh tay rắn chắc.

Mẹ mình bảo, bong bóng và cái vẻ háo hức của mình khi nhận được nó, chính là điều cốt lõi của hạnh phúc. Mình chưa hiểu, nhưng lớn lên, nhất định mình sẽ hiểu!

Vì sao cái blog này mang tên "Trà Sữa Yêu Bong Bóng"?

À, vì mình đã từng có 1 cái blog mang tên Trà Sữa rồi. Nên cái blog mới toanh này không thể lấy lại cái tên cũ được. Ở cái thế giới yahoo 360 độ này, nhiều người có thể có một cái nick trùng nhau, và một người cũng có thể có thật nhiều nick khác nhau. Đó chỉ là một cái tên thôi mà. Cái tên là để gọi bạn, nhưng không thể phản ánh hết con người bạn. Nên bạn gọi mình là Trà Sữa, hay Trà Sữa Bán Bong Bóng, hay Trà Sữa Chiên Bánh Xèo thì cũng có gì lạ đâu....

Điều duy nhất còn lại là: Mình là Trà Sữa, và mình sắp 2 tuổi!

9 nhận xét:

  Nhím sún

lúc 09:04 11 tháng 4, 2007

Ừm, Trà Sữa yêu bong bóng, điều đó đã được chứng tỏ rõ rệt cả trên phương tiện truyền thông đại chúng, nổi bật là ở NhimTV và NTO Productions :)).
Chúc mừng Trà đã có ngôi nhà mới của chính Trà. Anh đang cố gắng hết sức vụ trang hoàng đây!

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 15:57 11 tháng 4, 2007

Cũng may mà cô Hòai Anh vừa thích chơi bong bóng vừa thích măm kem dưa hấu, nhỉ?
@ Anh Nhím: Hí hí, nghe sao giống ngôi nhà hạnh phúc quá nhỉ? Em mong chờ sản phẩm của anh từng ngày đấy!

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 19:14 11 tháng 4, 2007

Vì đó luôn là món quà của ba mỗi khi đi làm về. Ba luôn mua tặng mình một cái bong bóng. Ngay cả khi ba ít tiền nhất thì ba cũng có thể mua tặng mình một cái bong bóng. Giá một cái bong bóng là 2000 đồng. Nhưng không phải ai cũng có thể mua được hạnh phúc với cái giá 2000 đồng như thế.
.....
:")

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 19:15 11 tháng 4, 2007

Trà sữa bán bong bóng, con của Đầu gấu bán kem dưa hấu
Hahahahahahahaha

  ♪♥3A♥♪

lúc 11:47 15 tháng 4, 2007

Trà yêu tái suất giang hồ rồi đấy ah.....lại còn chuẩn bị thêm một tuổi mới nữa chứ...3A vui vì lại thấy Trà yêu mỗi ngày.Nhímcon nhà 3A cũng sắp SN 2 tuổi...mình SN cùng tháng vui quá nhỉ...:)

  [deleted]

lúc 15:24 17 tháng 4, 2007

ko hieu sao nhin thay Tra sua la co thay yeu luon, ac,

  [deleted]

lúc 15:24 17 tháng 4, 2007

co 1 ong bo nhu the Tra sua hanh phuc lam nhi? Tra phai yeu bo thiet nhieu nha

  Chimnon

lúc 09:47 18 tháng 4, 2007

Người đàn ông 1m8 của cậu tay còn tung tăng 1 quả bóng hình con thỏ thì cậu phải ngước lên cao lắm nhẻ, ngước mãi, mãi...

  Mr.BBQ

lúc 15:49 3 tháng 6, 2007

"Trà Sữa Yêu Bong Bóng" cái tên nghe dễ thương wá đi^^!