Tại sao tớ phải theo lối mòn?

Bạn Trà vừa được tặng một ngôi nhà gỗ thông minh. Ngôi nhà có 6 cái "cửa sổ" đủ hình thù: tròn, vuông, tam giác, thang, bình hành và chữ nhật. Trong nhà có 6 khối hình với 6 màu sắc rất chi sặc sỡ. Ngôi nhà giúp tớ phân biệt hình dạng bằng cách thả từng hình khối vào đúng cái cửa sổ dành cho nó.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


6 cửa sổ nằm trên mái

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Xem ra tớ rất thích ngôi nhà này.
Lúc đầu, tớ rất tuân thủ mọi nguyên tắc mà ngôi nhà đặt ra: thả từng hình khối vào đúng cửa sổ dành cho nó.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau một lúc, tớ cảm thấy điều này vừa mất thời gian vửa phiền phức, thế là tớ đã nghĩ ra một cách:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

dỡ một bên mái ra, thế là có hẳn 1 cái cửa sổ đủ rộng để thả tất cả các hình khối vào, sau đó đóng cái mái lại.
Thế có đỡ mất công không? Tớ chỉ cần làm một động tác thay vì cần đến 6 động tác để bỏ 6 hình khối vào. Đơn giản như vậy mà sao người ta cứ thích làm mọi chuyện trở nên rắc rối thế nhỉ?


9 nhận xét:

  [deleted]

lúc 18:27 13 tháng 4, 2007

Hehe bé Trà Sữa thông minh thế! ^^ Bé Trà Sữa có ngôi thú vị nhỉ! ^^

  Vợ Thằng Đậu

lúc 08:19 14 tháng 4, 2007

Cô lại là người bóc tem của bé rồi. Add cô vào FR của bé đi nhé.

  Nhím sún

lúc 10:06 14 tháng 4, 2007

Người lớn hay thế lắm Trà ạ, rất hay phức tạp hóa mọi chuyện nhẻ!

  Xuan Hai

lúc 13:13 14 tháng 4, 2007

Dung roi, tai sao lai phai di theo loi mon Tra nhi? Chuc be Tra co them nhieu sang kien khac nua nhe!

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 08:07 16 tháng 4, 2007

Trà đang rất cố gắng để có thêm nhiều sáng kiến ạ. Nếu không có sáng kiến thì tối kiến cũng được!
Anh NHím ui, ý anh muốn nói đến 2 người phụ nữ phức tạp mà mình vẫn gặp mỗi ngày phải không ạ?

  Bảo Ngọc

lúc 09:06 17 tháng 4, 2007

Bảo Ngọc chỉ vừa được 8 tháng 2 tuần tuổi mà thôi! Mẹ Bảo Ngọc cũng tập viết nhật ký cho con, và hằng mong Bảo Ngọc lớn lên sẽ là 1 cô bé thông minh, đáng yêu như.. Trà Sữa vậy! Chúc Trà Sữa hay ăn chóng lớn, là niềm vui của cả nhà nhé!

  Chimnon

lúc 09:16 18 tháng 4, 2007

Đúng thế, giá mà mọi chuyện cũng có thể xử lý đơn giản như Thu Trà, nhưng tớ e nhà tháo nóc ra rồi, lúc đóng lại nó không được khớp.

  Bống

lúc 10:25 18 tháng 4, 2007

Khà khà khà, chị Trà thật thông minh

  Adrian Ngọc - An

lúc 18:38 21 tháng 4, 2007

An phai hoc chi Tra cai nay thoi. An cung co tro choi giong vay do.