Hôm ấy mẹ tớ mặc cái áo đầm mới mua, vải jeans, xì tin phải biết. Mẹ vác cái bụng lù lù, chạy lon ton đi làm, trông buồn cười lắm! Mẹ còn nhắn tin cho ba hỏi "chiều nay anh có rước em ko?", ba bảo không, chiều ba còn đi đám cưới. Mẹ đành về một mình, cũng chạy lon ton thôi. Nhưng lạ lắm, tự dưng mẹ linh cảm lạ lắm...
Về đến nhà thấy ba đứng trước cổng. Ba cười toe toét bảo không đi đám cưới nữa. Ba cũng có linh cảm giống hệt mẹ. Thế là hai ba mẹ tha nhau ra bảo sanh gần nhà tớ cho mẹ khám thai nhé.
Bác sĩ khám xong hỏi mẹ: "Em tính sinh ở đâu? Nếu sinh chỗ khác thì chị sẽ làm giấy chuyển viện. Còn sinh ở đây thì cho nhập viện ngay". Mắt mẹ tớ tròn như cái tô ấy "Chị nói cái...cái...gì cơ?", "Sắp sinh rồi, đã nở 5 phân". Nghe như sét đánh ấy. Còn phải đến hơn 1 tháng nữa mới đúng ngày tớ chính thức được cấp phép chui ra khỏi bụng mẹ mà. Hay là bác sĩ khám nhầm?
"Không nhầm đâu! Em thay đồ bệnh viện đi rồi qua siêu âm, xem em bé được bao nhiêu kí? Có nuôi được không?"
Đó là câu nói kinh khủng nhất mà mẹ tớ từng nghe. Nước mắt mẹ bắt đầu rớt rớt như nước mưa rớt trên mái tôn. Tớ thương mẹ lắm. Thương lắm nên kết quả siêu âm ngoài sức tưởng tượng của bác sĩ: một em bé sinh thiếu tháng nhưng nặng đến 3,2 kí. Có thể sinh thường được. "Thế này thì yên tâm mà đẻ nhé! Chậc, may mà thiếu tháng. Nếu đủ chắc phải trên 4kí". Mẹ tớ quệt nước mắt nước mũi rồi chạy ào ra bảo ba về lấy đồ ngay, tớ sắp chui ra khỏi bụng mẹ đến nơi rồi!
Lúc đó là 8 giờ tối. Mẹ vẫn chưa ăn gì. Ba mua vội cho mẹ một cái bánh bao rồi chạy về chở bà ngoại đến. Bà đến chỉ để dòm mặt mẹ tớ thôi chứ thật sự là đồ đạc vẫn chưa chuẩn bị một cái gì cả. Bà nghi ngại "Ổn không đấy?". Mẹ tớ cười toét "Hơ, thiệt tình là con không biết, hehe...". Thế rồi bà lại tất tả chạy về gom đồ. Chỉ còn ba ở lại với mẹ. Mẹ hỏi: "Anh có hồi hộp không?". Ba nói "Có". Không ai nói gì với nhau nữa. Nhưng mẹ tớ suy nghĩ lung lắm. Tớ nghĩ là ba cũng vậy.
Cái bảo sanh này lạ lắm nhé. Nó giống như trạm xá ngày xưa vậy. Cả bảo sanh to đùng như vậy chỉ có mẹ tớ là sản phụ duy nhất đang chờ sinh. 9 giờ tối, một cô bác sĩ trạc tuổi mẹ hỏi "Cậu đã có dấu hiệu chuyển dạ chưa?". Mẹ bảo "Chưa. Mà sao cậu trẻ thế nhỉ? Cậu là bác sĩ trẻ nhất mà tớ gặp đấy!". Cô ấy cười nom rất dễ thương.
"Lát nữa cậu sẽ giúp tớ đẻ à?",
"Ừ",
"Cậu làm nhẹ tay thôi nhé, tớ sợ đau lắm!",
"Tớ biết rồi!",
"Mà tớ đau thì tớ la hét kinh khủng lắm, cậu đừng mắng tớ đấy!",
"Ừ, tớ biết rồi. Sao cậu nói nhiều thế? Cậu chưa thấy đau bụng à?".
"Chưa, tớ hồi hộp lắm! Đau bụng sẽ như thế nào hả cậu?"
...blah blah blah...
Cô bác sĩ không biết một điều rằng, mẹ tớ cố tình nói thật nhiều để trấn tĩnh mình lúc ấy thôi. Mẹ tớ đang rất sợ. Mà im lặng thì còn đáng sợ hơn. Cái màu trắng toát của bệnh viện, mùi ê te nồng nặc, bàn sinh lạnh buốt, các dụng cụ hỗ trợ sinh như kềm, dao, kéo trông sáng loáng dưới ánh đèn....Tất cả đều lạnh lùng. Rồi khi cơn đau ập đến, rất nhanh sau đó, mẹ tớ bắt đầu khóc và gọi bà ngoại "mẹ ơi, mẹ ơi..." ầm ĩ.
Có tổng cộng là 5 bác sĩ giúp mẹ sinh tớ. Cô bác sĩ trẻ măng lúc nãy đứng bên cạnh và nắm tay mẹ tớ rất chặt. Cô ấy bảo "Cậu thở đi, rồi rồi, tốt lắm, giờ thì ngừng thở một lúc nào, rồi thở tiếp đi cậu...". Mẹ tớ hét to muốn bể bệnh viện, đến mức một trong những cô bác sĩ phải phàn nàn rằng "Ơ, tôi giúp cô đẻ chứ có chọc tiết cô đâu mà cô la khiếp thế!". Những người còn lại cười ầm. Mẹ rặn đúng hai phát là tớ đã thò đầu ra ngoài. Ơ, đến các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. "Em có đi học lớp sản à?", mẹ tớ nước mắt đầm đìa vẫn đủ sức để thều thào "Huhu...em đọc trong sách, người ta dạy rặn sao em rặn vậy thôi". Mọi người lại cười ầm vì trông mặt mẹ tớ ngố kinh khủng. Không ai nghĩ đó là một sản phụ vừa qua cơn vượt cạn. Đồng hồ chỉ 9h30 tối. Từ lúc mẹ tớ vào phòng sanh cho đến lúc tớ xuất hiện chỉ vỏn vẹn 30 phút. Bà ngoại vẫn chưa kịp soạn xong quần áo cho tớ. Ba tớ vẫn chưa uống xong ly cà phê trước cổng bảo sanh. Cô y tá bế tớ ra mà chẳng thấy thân nhân nào đứng ở đó nên phải chạy đi kiếm rối rít. Công cuộc chào đón bạn Trà kì lạ và buồn cười như vậy đó!
Vậy là tớ đã đến với ba mẹ tớ kể từ ngày hôm ấy, 21h30 ngày 18/4/2005. Tớ 3,2 kí và dài 50 cm. Bình thường đối với một đứa bé đủ ngày đủ tháng. Nhưng so với một đứa sinh non như tớ thì đúng là chẳng bình thường tí nào. Cho đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao mà tớ lại đòi chui ra sớm như vậy. Chỉ nghĩ đơn giản là, dù sao gặp ba mẹ sớm hơn thì vẫn vui hơn, và để một ngày bình thường như ngày 18/4 trở thành một ngày thật sự ý nghĩa với tất cả những ai yêu thương tớ. Tớ tin là vậy đấy!
À, còn một điều bí mật này nữa nhé. Ngày sinh của tớ: 18/4/2005 nhằm ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch đó! Nếu quyết định về ngày nghỉ lễ của thủ tướng chính phủ đến sớm hơn 2 năm thì hôm đó, cả nước đã được nghỉ lễ, các bạn học sinh đã không phải đến trường, và mẹ tớ cũng chẳng ì ạch vác cái bụng đi làm, đã không có dịp mặc cái đầm bầu mới mua và mặc mới đúng một lần đâu. Hehe...
Chân dung sản phụ can đảm và rặn...đúng cách ạ!
(Dạ, mẹ em 9x ạ!)
Thế này mà mẹ cứ bảo là hai chị em đấy! Liên quan không?
44 nhận xét:
lúc 08:44 17 tháng 4, 2007
Cậu đúng là được thừa hưởng "gien tốt" của vận động viên bóng rổ nhẻ...sanh thiếu tháng mà hơn 3ký thật là ngưỡng mộ.Chẳng biết mẹ tớ có mau khỏi mệt để làm cho tớ một cái entry hòanh tráng trước ngày sinh nhật như của cậu không...tớ đang rất hồi hộp đây,chẳng biết mình được sanh ra ntn...Nhímcon...
lúc 08:45 17 tháng 4, 2007
Ờ hờ, mẹ Trà mới cắt tóc thì phải, tóc mái giống Trà rùi nhẻ?
Chuyện của em hấp dẫn ghê luôn í. Mà em giỏi thế, chui ra nhanh ghê, chả bù cho anh hành hạ mẹ và bà cả đêm trong bệnh viện luôn!
lúc 09:00 17 tháng 4, 2007
Hik, ko kịp kiếm cái tem rùi. Chuyện mẹ Trà đi sinh em bé hay thế, hihi, đọc buồn cười quá.
Mà Trà sữa đẻ thiếu tháng hả chị, hihi, mẹ Trà mát tay quá, nuôi Trà càng lớn càng đáng iu. Mai là Trà sữa thêm 1 tuổi nữa rùi...
lúc 09:38 17 tháng 4, 2007
Eo ui, Trà sinh thiếu tháng mà đã nặng như thế rồi à? Đáng nể thật. Con biết không, người ta nói, trẻ sinh thiếu tháng rất thông minh đấy.
lúc 10:05 17 tháng 4, 2007
Cái này làm chị ứa nước mắt mẹ Trà ạ. Nhớ tới ngày chị sinh Pota và thấy thật thiêng liêng. Đôi khi còn tự kiêu hãnh về mình vì mình đã ...sinh ra được em bé tuyệt vời như thế đấy. :))
lúc 15:37 17 tháng 4, 2007
HỊ, có phải mẹ bạn không đó Trà? Sao tớ thấy lạ quá à? Mẹ bạn gì mà như con nít thế, tớ ứ tin đấy là mẹ bạn đâu, bạn nói thật đi, nói thật mai tớ sẽ có quà sinh nhật thật đặc biệt cho bạn, nói thật đi nhé, rằng đó ứ phải mẹ bạn, mẹ gì mà như con nít thế kia, thiệt tình :D:D
Mà quà cua anh Nhím tặng bạn đẹp thế, đẹp quá đi, hổng biết Pi vô đây có... nhòm rùi ngúng nguẩy đi ra không nói lời nào không nhỉ :P
lúc 15:47 17 tháng 4, 2007
hihi, di sinh ma me tra sua ke nhu truyen cuoi i
lúc 16:11 17 tháng 4, 2007
đi lang thang kiểu jì mà mò vào trúng blog Trà :) được tiếp tục nhìn thấy Trà lớn lên mỗi ngày thật vui, định ko comment mà kiềm lòng ko được :)
hì, sinh nhanh càng tốt,đỡ đau kéo dài chị nhỉ? :)
lúc 17:06 17 tháng 4, 2007
anh hùng quá ý chứ!
1 bạn 2 tuổi "già dồi", 1 bạn 9x, uh thì ... 2 chị em! :D
lúc 17:48 17 tháng 4, 2007
ôi bạn Trà Sữa 8x và bạn Hạnh Cương 9x!
các mẹ thật là anh hùng đấy ạ!
lúc 18:01 17 tháng 4, 2007
Tra rat yeu Me day ma,nen muon ra som vi con biet neu cho du? thang, me se vat va nang ne hon khi con co the nang 4 ky, phai khong Tra ? hihic co Moon thi khong ngoan nhu con, co cho du ngay du thang moi ra va nang toi 4 ky, nghi lai co thay thuong me cua co qua !
lúc 18:57 17 tháng 4, 2007
bên bé Pi đang tổ chức linh đình, chị vừa gửi bé Pi bảo yên tâm đê, Trà Sữa lớn tý nữa tự type tự blog.Thế mà bất ngờ đã đến sớm hơn rất nhiều.
B'day HapPi!!!!
( mẹ em cừ lém! Trông mẹ "đô" giòn thế kia, sợ giề đâu ~~)
lúc 19:06 17 tháng 4, 2007
Hom nao co sap co em be se chay qua hoc me tra cach ran nhe
lúc 08:33 18 tháng 4, 2007
Chuc mung sinh nhat chi Tra Sua nhe, that la bat ngo, vi hom nay Yoito duoc doc tiep nhung cau chuyen ve Tra Sua. Tra Sua va me dang yeu lam.
lúc 08:37 18 tháng 4, 2007
Mac du khong gap Tra Sua, nhung me con Yoito quyet dinh la: bay gio di xuong duoi nha, lam mot cai banh kem, an mung sinh nhat Tra Sua hen. Banh lam xong roi se qu agoi Tra Sua sang xem nhe. Chuc luon vui!
lúc 09:00 18 tháng 4, 2007
hi hi, Trà Sữa kể chuyện hay quá hén. Đúng là sự kiện lý thú. Chúc mừng SN Trà Sữa.
lúc 09:09 18 tháng 4, 2007
Bạn yêu thương, 2 tuổi roài, không còn là cô pé nữa, mình chúc cậu luôn giữ được phong độ Trà sữa, nối tiếp được phong độ của Hạnh cương 9x mịe cậu, thừa hưởng trọn vẹn chiều cao, sức khỏe của papa cậu. Tớ yêu cậu nắm, yêu nắm nà yêu.
Mịe cậu ấy, hóa ra cô ấy cũng biết ĐỊE nhẻ, rặn giỏi nhẻ!
lúc 09:32 18 tháng 4, 2007
Chúc mừng sinh nhật chị Trà sữa. Mẹ chị giỏi thật.
lúc 10:11 18 tháng 4, 2007
He he, chúc mừng sinh nhật Trà phát nữa. Trà nhiều quà thế, chia cho Chip ít nào ^_^. Trà chẳng bù cho Chip gì, quá tận 15 ngày chẳng thấy tăm hơi, làm mẹ lo hết hồn :)
lúc 10:15 18 tháng 4, 2007
Trà ơi, sinh nhật thật vui nghen con :) chúc con luôn là niềm vui nhỏ của gia đình và sẽ có một cuộc sống nhiều ý nghĩa, nhiều yêu thương đầm ấm bên Ba Mẹ nghen.
lúc 10:28 18 tháng 4, 2007
Cherry cung sinh thieu het 3.5 tuan le, va cung 3.2kg nhu chi Tra. Nhung bay gio thi Cherry khong co bu bam nhu chi Tra dau. 1 tuoi, chi co 9.2kg thoi, khong biet bao gio moi bu bam dang yeu nhu chi Tra Sua day!
lúc 10:29 18 tháng 4, 2007
Ui, lo than tho ma quen di chuyen chinh roi. HÉP BI BỚT THỜ ĐÊ CHỊ TRÀ!!!
lúc 13:09 18 tháng 4, 2007
Cảm ơn mẹ, Trà nhỉ? vì mẹ sinh ra mình mà!
lúc 14:30 18 tháng 4, 2007
chúc mừng Trà.
lúc 14:50 18 tháng 4, 2007
Ừ, 2 chị em, trông giống nhau phết nhỉ, xinh! Chúc mừng sinh nhật bạn Trà nhé, yêu! :*
lúc 15:07 18 tháng 4, 2007
Con ơi, có phải con mở cửa lại "Nhà" bên kia rồi không? Cô muốn vào... Cô muốn vào... để xem điều bất ngờ nhân dịp Trà tròn 2 tuổi...
lúc 15:15 18 tháng 4, 2007
Sự trở lại của trà sữa ongchua cực kì ngỡ ngàng,cứ tưởng thế giới blog này vắng cô bé xinh đẹp dễ thương này,thies mà may sao em lại bước vào thế giới blog này 1 lần nữa !chúc mừng em trở lại ngôi nhà của chúng ta!
Nào ta cung bắt nhịp bài ca sinh nhật bằng 3 thứ tiếng nào:
Happy birthday to tra,Happy birthday to tra,Happy birthday to tra,Happy birthday Happy birthday ,Happy birthday to tra.Zhu ni sheng ri kuai le,Zhu ni sheng ri kuai le,Zhu ni sheng ri,Zhu ni sheng ri ,Zhu ni sheng ri kuai le.Mừng ngày sinh nhật của trà.mừng ngày đó trà sinh ra đời!^_^
lúc 15:23 18 tháng 4, 2007
Ôi mừng quá mừng quá! Lại có những yêu thương của Trà để "nhâm nhi" tiếp rồi! :X...
TRà ơi Trà ra đời lạ lùng quá! Mẹ Trà can đảm quá! Những câu chuyện về Trà đọc hoài không chán!
Chúc Trà tuổi mới thật nhiều yêu thương và mau ăn chóng lớn nhé! Sớm biết nói để mẹ khoe với mọi người nha!
lúc 15:34 18 tháng 4, 2007
Ui, thế mẹ Trà 9x thật à? Trẻ thế!!! Mẹ Cáy hơi bị shock đấy, lẽ nào?!
lúc 15:34 18 tháng 4, 2007
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ TRÀ
lúc 15:55 18 tháng 4, 2007
Ô ô.... Sinh Nhật bất ngờ! :) Chúc bé Trà Sữa luôn vui khoẻ! Mẹ TRà định chừng nào rặn tiếp ạ!?!?!?
lúc 16:06 18 tháng 4, 2007
Ô, Trà Sữa sinh thiếu tháng mà bằng kg với Pen đấy. Thế này thì mẹ Hạnh và Trà sữa quá tuyệt vời. Nhìn Trà xinh quá.
lúc 16:29 18 tháng 4, 2007
Trà Sữa mau mắn từ bé nhỉ? Chẳng bù cho anh Nhím rất từ tốn, rất thong dong, cả một đêm lẫn một ngày trong bệnh viện đấy!
Anh Nhím cũng ra sớm hai tuần, mM cũng lăn tăn đi khám thai định kỳ thôi, rồi tự dưng BS bảo nhập viện.
Anh Nhím cũng sinh lúc 21h30' đấy!
lúc 16:48 18 tháng 4, 2007
giỏi quá, cả mẹ và con đều giỏi và đáng nể ^______^
lúc 18:03 18 tháng 4, 2007
ôi thế Trà cũng sinh htiếu tháng cơ à,Huy cũng vậy,thiếu đúng 1 tháng, cho nên hồi đó mẹ Huy cứ bị cằn nhàn là lớn già đầu, có con rồi vậy mà cũng không biết tính ngày sinh tháng đẻ cho con mình nữa, hay là đã tính nhầm ngày, hay là blah blah blah đủ thứ cả, nhưng cuối cùng Huy vẫn mạnh khỏe,và đều trùng hợp là Huy cũng nặng 3,2kg và dài đúng 50cm, sinh lúc 7 giờ tối,hôm đó trời mưa ầm ĩ.
có đúng là mình có duyên phận không nhỉ?
Chúc mừng Sn Em Trà bằng tất cả những lời yêu thương thật lòng nhé.
lúc 18:34 18 tháng 4, 2007
Chúc mừng sinh nhật Trà Sữa!
Chúc Trà càng lớn càng yêu...
Chuyện Trà sinh ra, nghe ly kỳ thật, vui gê,
lúc 18:37 18 tháng 4, 2007
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRÀ SỮA. CHÚC MỪNG MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA MẸ TRÀ SỮA! MUAK!
lúc 19:08 18 tháng 4, 2007
:")
Bao giờ tớ sanh em bé, sẽ vác vở đến học cậu .
Kiểu này nhỏ giọt Cafe cũng không khó khăn gì đâuu :D
Happy B-day bé Trà Sữa nhé chụt chụt chụt
Chúc mừng cậu đã rặn đẻ thành công theo hướng dẫn trong sách :")
lúc 19:22 18 tháng 4, 2007
ME Tra ke hay qua ah.....Nhung ma trong me TRa tre that hihihi :)
lúc 08:55 19 tháng 4, 2007
truoc khi tron Hai tuoi, Tra bat dau goi "Me a Me", vay gia hon Hai tuoi roi, Tra hay mau mau noi "con yeu Me" nhe, de co nang 9x kia duoc tre them vai ...x nua :) Bisous Tra mung con 2 tuoi nhe !
lúc 19:38 19 tháng 4, 2007
quả là "kỳ tích" cho mẹ Trà...dì Bí chờ nghe câu chuyện tiếp theo về em Cà phê đây,híhí ^^
lúc 19:43 19 tháng 4, 2007
Cham mat vai tieng dong ho so voi sinh nhat cua Tra Sua roi. Chuc Tra Sua hay an chong lon nay, ngay cang xinh dep nay va hoc noi duoc nhieu tu hon nua.
lúc 09:35 21 tháng 4, 2007
Vui mừng được gặp lại mọi nguời. Cám ơn các cô chú đã nhớ đến Trà Sữa trong ngày sinh nhật.
_ Mẹ Trà đẻ giỏi lắm nên các cô khi có nhu cầu cứ hỏi kinh nghiệm của mẹ, xin hứa sẽ trả lời tường tận ạ.
_ 9x là để ra đường người ta cứ tưởng hai chị em, mẹ mình thích thế!
_ Giờ mình mới biết mình vừa có duyên với anh Nhím (cùng sinh vào lúc 21h30), vừa có duyên với bạn Văn Huy (cùng nặng 3,2kg và dài 50 cm), híhí...
lúc 09:04 23 tháng 4, 2007
Chúc mừng Trà Sữa tròn 2 tuổi và đi trước thời đại 1 tháng!
Hạnh Cương cậu ơi, cái sách nó rạy cậu cách rựn đeẻ ới, tên gì đới, của NXB lào, để tớ còn tiềm, 5 tháng nữa thui là ấy rồi đới!
Đăng nhận xét