Hình như là...Ba mẹ sắp có một kì nghỉ lễ rất dài ngày.
Hình như là...Chưa ai lên kế hoạch sẽ dẫn mình đi đâu chơi cả.
Hình như là...Mẹ muốn mọi thứ lại tiếp tục bí mật vào phút chót. Người đàn bà "lần nào đến cũng mang theo bí mật" ấy, mình quá quen với kiểu ngẫu hứng của cô ấy rồi, nên không thèm thắc mắc nữa.
Hình như là....Buổi sáng hôm qua, như thường lệ, mình ngủ nướng đến 10h. Mình hiên ngang bước xuống giường, một tay ôm con heo hồng, một tay gõ cửa phòng cộc cộc. Thật bất ngờ, người mở cửa cho mình không phải bà Ngoại hay bà Năm, mà là mẹ.
Hình như là....Mẹ bảo "Chào buổi sáng, con gái! Con ngủ ngon không?". Mình gật gật. Hơi bị ngạc nhiên vì sao mẹ lại ở nhà vào hôm nay. Chưa hết ngạc nhiên thì ba từ dưới nhà đi lên cười toe "Trà bú xong rồi mình đi chơi nhé!". Ôiiiiiii, tuyệtttttttttt...Mình ríu rít hẳn. Tay cầm bình bú còn miệng thì cứ liên tục lách chách "Đi chơi, đi chơi, zui zui, zui zui...."
(Mở ngoặc thêm: cho đến hôm nay, bạn Trà đã nói được rất nhiều từ mới, và nói hẳn một câu dài, mặc dù không rõ nghĩa lắm- mẹ vẫn phải vừa nghe vừa đoán và vuốt đuôi theo. Nhưng rõ ràng đó là một tiến bộ vượt bậc của cô nàng chậm nói này.)
Nơi mình đến là một khu vườn, mang tên Hình như là...
Hình như là...Mình đặc biệt ấn tượng với nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình đã từng mơ ước một khoảng sân ngập nắng, những tán cây to, thật nhiều hoa lá và ong bướm. Mình tha hồ nhảy múa bên dưới những giọt nắng cũng đang nhảy múa. Chỉ có điều, mẹ không cho hái bất kì hoa nào vì "nó đau đấy, con ạ!", thế nên mình rất ngoan ngoãn và lặng lẽ....nhặt hoa rơi. Một...hai...ba...bốn hoa rơi...
Hình như là...Ba mẹ mình cũng có những ước mơ như vậy....
...Về một ngôi nhà giông giống thế này....
Mẹ kể, đây Hình Như Là nơi đầu tiên ba chính thức hẹn hò với mẹ. Hôm ấy, ba đến từ rất sớm, uống sạch một ly cà phê để lấy tinh thần. Cho đến khi mẹ đến, ba mới gọi thêm ly nữa (để mẹ tưởng rằng ba cũng vừa đến thôi). Và ba nói nhiều lắm, nhiều tới mức ba phải dừng lại hỏi mẹ "Sao em không nói gì cả?", thì mẹ mới nhấm nhẳng "anh đã giành mất phần em rồi còn đâu!". Mãi cho đến tận bây giờ, ba vẫn hay mất tự tin trước mẹ như thế. Không được, không được roài . Giá mà ba cũng biết là mẹ cũng thường xuyên xấu hổ trước những điều mà chỉ có ba mới làm được, còn mẹ thì không.
Bức ảnh này coi như giúp hai anh chị "tưởng nhớ" một thời nông nổi.
Bây giờ thì những cuộc hẹn hò của hai anh chị đã có thêm mình ríu rít bên cạnh. Hình như là...hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
Hình như là...Hình như.....
37 nhận xét:
lúc 13:56 26 tháng 4, 2007
...hinh nhu la...tinh yeu:)
lúc 14:25 26 tháng 4, 2007
nhung ngay nghi vui ve nha be con
lúc 15:40 26 tháng 4, 2007
Hình như là cô sẽ fải cố gắng để vào SG nhanh nhanh thui!!Lúc đấy là Trà fải đưa cô đến Hình như là nhá.Gia đình hạnh phúc.Bé Trà iu iu!!Yêu bé Trà của cô không chịu đc nữa rồi đây này!! ^^ :X :X
lúc 09:39 27 tháng 4, 2007
@ Dì Bí: Dì ngầu thiệt á. Nhưng biết đâu đọc xong dì có tinh thần đi học bài tiếp, mà học tới đâu vô tới đó?
@ Milu: ....và cả ngon lành nữa. Trà Sữa vừa ngon vừa mát mà, ực ực...
@ Echop: Ừ nhỏ nhoi thật. Chỉ ước nhà mình sau này nhỏ nhoi như là cái quán "Hình như là" thôi, ước mơ rất nhỏ nhoi!
@ Veronica: Cô vào đây đi, mình tính tiếp ạ.
@ HAD: Có, tớ có đeo băng đô đấy. Nhưng xem lại ảnh thấy xí quá nên dùng photoshop giấu tiệt nó roài. Cậu thấy tay nghề tớ cao ko?
@ MinhDom: Cô vào blog Trà là gặp Trà ngay ấy mà!
@ Moon: Ồ không, ba mẹ Trà ít khi để lại dấu vết lắm ạ. Xxxxxợ nhắm!
@ Chatty Katty: Cám ơn cô đã nói hộ mẹ cháu. Ba Trà bảo ba chỉ hút sau lưng chứ ko bao giờ hút trước mặt Trà, khà khà.
@ 3A: 3A ui, cậu khen ai đấy? Khen nữa đi, nữa đi cậu!
lúc 09:40 27 tháng 4, 2007
@ Thanh Nhiên: Hình như là...người ấy là cô Sâu iu.
lúc 10:03 27 tháng 4, 2007
Trà xinh ơi hỏi mẹ dùm cô "Hình như là..." có phải quán cafe trên đường Nguyễn Đình Chính không nghen. Nếu đúng là vậy thì cô cũng từng đến đó, và trả lời người ấy của cô rằng: "Em đồng ý"
Bé Trà xinh ngoan hợp với màu hồng quá đi mất :)
lúc 10:14 27 tháng 4, 2007
k phải hình như là... mà là... chắc chắn là: gia đình Trà hạnh phúc quá... nhìn mà...THÈM!!!!!
Trà cũng thích quán này giống cô hả, vậy Trà thường nói ba mẹ dẫn ra chơi ha, xem cô cháu mình có duyên gặp nhau k...
Mong ngày nào đó gặp Trà ở đâu ha...
lúc 10:33 27 tháng 4, 2007
Híhí, Trà đền cho AnnA gì dzợ? (Hồi hộp chờ đợi...)
lúc 11:11 27 tháng 4, 2007
Hinh` nhu la gia dinh nao co mot em be' dang' yeu nhu Tra` cung hanh phuc thi phai? Yeu the co ma. Cam on Tra` vi` add co^ vao friend's list cua con nhe'. Chuc gia dinh Tra co' 1 holiday vui ve.
lúc 12:11 27 tháng 4, 2007
cho cô chatty katty nhắc ba Trà tí nha, bà Trà ko nên hút thuốc khi ở gần Trà đâu nhé, ko tốt cho sức khoẻ Trà đâu >:D<
lúc 12:13 27 tháng 4, 2007
hnay ra vào cái "hình như là" này ko biết bao lần rồi á! 3 cái ảnh cuối, 3 cái ảnh cuối, hưc hưc, ghen tỵ!!!!!! hì hì!
Mình rất nà ngưỡng mộ chị HC! hehe! (vì đã "nừa" được một anh cao to đẹp giai như ba Trà, hehe)
lúc 13:49 27 tháng 4, 2007
co MooN tuong tuong ra muoi may nam sau, ai do vao quan Hinh Nhu La(hy vong luc do chua dep tiem), se nhin thay...1 phat hien thu vi ....Hinh nhu la Tra Sua...Hinh nhu la Nhim Hoang Tu...hinh nhu la ho...ui le~ng me.n qua chung a ;)
lúc 15:48 27 tháng 4, 2007
A, Hình như là cô cũng vào rùi nhé. Quán này thật dễ thương, nhẹ nhàng. Và thích cả những dòn tâm sự trên đấy. "Hình như là... như là" của bố mẹ Trà thật dễ thương.
lúc 15:48 27 tháng 4, 2007
:))
lúc 15:57 27 tháng 4, 2007
hình như là.. Trà và ba mẹ rất dzui.. xem ảnh thấy thế mừ...
lúc 16:01 27 tháng 4, 2007
O Hinh nhu La co 1 cuon so de moi khi cam xuc len do..khong biet ba me Tra co de lai dau an tren do khong nhi ;)
lúc 16:08 27 tháng 4, 2007
Ui, rõ ràng là mình đọc đầu tiên nhưng vì say sưa nhìn ngắm "hạnh phúc giản dị" của gia đình Trà mà hụt tem rùi :-)
lúc 16:14 27 tháng 4, 2007
Hình như...người ta nó "Gái một con trông mòn con mắt"
Hình như... người ta chưa nói"Trai một con càng ngày càng trẻ ra"
Và 3A nói chắc chắn rằng Trà rất xinh và dễ thương ....muuaa..muuaa.
lúc 16:31 27 tháng 4, 2007
Hình như là... có người đang ghen tị đây này!
lúc 16:40 27 tháng 4, 2007
Hình như là cô rất muốn vào SG thăm Trà. hẹn nhé, một ngày nào đó...
lúc 16:50 27 tháng 4, 2007
Ôi ôi yêu thế! ôi ôi thích thế!
lúc 16:51 27 tháng 4, 2007
"Hình như là" này nằm trong list những nơi sẽ đến của em khi vào SG, hì hì, chắc là hè, năm nay hoặc năm sau, hì.
lúc 16:54 27 tháng 4, 2007
đọc lại lần nữa, xem lại lần nữa, yêu 3 cái ảnh cuối cùng hết sức!
vỗ tay khen bạn Trà vì những tiến bộ mới nào!
lúc 17:11 27 tháng 4, 2007
@ Pen & Pencil: "Hình như là" sửa sang lại xoành xoạch, nhưng vẫn giữ style "khu vườn yên tĩnh". Lần thay đổi mới nhất này mẹ Trà không thích lắm vì không còn nhiều không gian xanh như trước nữa.
@ Nhím: Anh Nhím cười khó hỉu quá nha!
@ Anh Thư: may quá, cô viết thay mẹ cháu.
@ Đầu Gấu: Hihi, diễn xuất tạm được, nhỉ.
@ Anna: Thôi đền cho cái khác nhé!
@ Esmeralda: Cám ơn cô, cô cũng vậy nhé!
@ Hồng Na: Trà lúc nào cũng dang tay chào đón cô vào chơi!
@ Ryan: Hình như là vậy, hihi...
@ Cô Liên: Cô vào đi, mẹ sẽ dắt cô lê la.
lúc 17:28 27 tháng 4, 2007
Trà làm dì nhớ cà phê Sì Gòn wá. [bật mí: đang thi mờ vào đọc blog Trà đấy, thấy Dì ngầu không ^^] nghỉ lễ zui zui nha Trà wậy!
lúc 17:35 27 tháng 4, 2007
wow.... ngọt ngào, ấm áp & hạnh phúc, y hết tên của Trà Sữa 8->
lúc 17:36 27 tháng 4, 2007
Hạnh phúc giản dị, mơ ước "nhỏ nhoi"! Iu cả nhà Trà!
lúc 17:45 27 tháng 4, 2007
...hình như là ...gia đình Trà thật là hạnh phúc ...
lúc 18:16 27 tháng 4, 2007
Iu tóc 2 bím của con quá Trà ơi...hình như là ...con có 1 gia đình hạnh phúc lắm Trà ơi...*_^
lúc 18:40 27 tháng 4, 2007
hình như, cậu ơi, hình như tớ thấy là...hình như (thôi, để tớ nhắn tin cho cậu)
lúc 18:45 27 tháng 4, 2007
Ngày xưa tớ cũng đến Hình như là hoài cậu ah ...
Khoái uống sinh tố dâu tằm ở đó lắm ...
Uh .. uh .. một thời nông nổi ...
.....
Mà nè, sao cậu hông đeo băng đô nữa vzậy ?!
lúc 18:48 27 tháng 4, 2007
Em dang o Sai Gon ne, lam sao gap Tra nhi?
lúc 09:18 28 tháng 4, 2007
hoo hooo...k fải vừa học bài vừa đọc blog Trà đâu, vừa thi vừa đọc á, thi open book nên dì vác cả kí nốt tờ bút vào..híhí, thế là online vào gặp Trà ^^
lúc 09:21 28 tháng 4, 2007
Hinh nhu la...anh em to da rat vui vi la friend cua cau.
lúc 15:23 29 tháng 4, 2007
một chữ đơn giản I HẠNH PHÚC ...hạnh phúc ko ở đâu xa mà nó ngay ở quanh ta vấn đề ở chỗ ta có biết nắm bắt nó hay ko ...ta có cảm nhận được nó hay ko
Rất hân hạnh làm quen e bé Trà...chị là Mai học lớp 12
lúc 16:00 1 tháng 5, 2007
@ Nina: Dạ đúng quán đó rùi cô à. Cái quán đó ngày xưa đẹp hơn bây giờ.
@ Chu ú ù: Trà cũng thích quán đó, chỉ có điều nó ở khá xa nhà Trà nên chắc không ra thường xuyên được cô ơi.
@ Anna: Đền cho Anna 1 cái hun chút chít
@ A blossom: Hihi...Cám ơn cô.
@ Cô Liên: Là seo... là seo...vậy là seo?????
@ Na: Trà thắt bím không đẹp bằng để xoã tóc, nhưng trời nóng quá nên đành phải búi lên đó cô.
@ Hến tồ: Hình như là...hình như...cậu nói đúng đấy. Chỉ có cậu mới hiểu tớ nhất, nhỉ?
@ Moon: Cô làm Trà đỏ mặt rùi nè.
@ Dì Bí: Úi, đùng là dì Bí chịu chơi thiệt!
@ Hai anh em: Hihi, tớ cũng vui mà!
@ Cu khoai mon: hân hạnh làm quen chị Mai nha.
lúc 19:44 3 tháng 5, 2007
hix, den' hom nai moi' coo' the~ ngoi` doc entry... hinh` nhu la` ..hanh fuc'... no' lây lan khap noi ^^ doc entry va` cam~ nhan xung wanh ...
Đăng nhận xét