Những bức ảnh này mẹ chụp cho Trà cách đây 2 tuần. Lúc đó Trà hãy còn thích bú bình lắm. Trong lúc mẹ pha sữa, bạn cứ lon ton chạy theo mẹ gọi "Mẹ. Chữa. Bé Trà. Uống chữa!". Bao giờ, sữa cũng không kịp nguội cho bạn uống! Về chuyện uống sữa của bạn, mẹ bạn tự hào lắm lắm!
Rồi một ngày đẹp trời nọ, đùng một phát, bạn từ chối sữa như đã từng từ chối bạn Bỉm và bạn Ti Cao Su. Khi bình sữa ngọt ngào được mớm đến tận mồm, bạn lắc đầu, xua tay nguầy nguậy "Không chữa. Bé Trà. Không chữa!". Mẹ ngỡ là bạn đang ham chơi nên không muốn uống. Thế nhưng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà bạn vẫn không có dấu hiệu gì là "muốn chữa". Mẹ bắt đầu năn nỉ => Không được. Dụ dỗ => Không kết quả. Dùng vũ lực => Khóc. Giận hờn, mát mẻ => Không xi nhê. Mẹ cáu, cho nhịn đói luôn đêm đó. (Xót ơi là xót í!)
Qua hôm sau, hôm sau nữa, bạn vẫn cự tuyệt với sữa. Ông nội xót cháu, lập tức mua về một loại sữa khác, loại sữa hộp màu mè hoa lá hẹ, có cắm ống hút, uống sành điệu như người lớn chứ chả phải ôm ti như em bé. Ui trùi là bạn hút chùn chụt luôn, hết hộp này đến hộp khác, như thể uống bù cho những ngày "không chữa". Uống xong, vứt hộp vào thùng rác, phủi tay, cười toe toét và nói với mẹ thế này "Mẹ. Bé Trà. Chữa!" (nghe cứ như là "mẹ bé Trà có chửa" vậy, hức!)
(Thật ra, vì không đảm bảo loại sữa mới có đầy đủ chất lượng và thành phần dinh dưỡng như sữa cũ hay không, nên mẹ vẫn chưa hết lo đâu ạ. Dù Trà vẫn thích uống sữa mới, uống đều đặn, nhưng không chắc là đến lúc nào bạn sẽ chán loại sữa này. Oài, đến lúc đó mẹ lại phải đau đầu tìm một loại khác để thay thế nữa!)
Tình hình là Trà đang làm cho mẹ ngày càng khổ sở vì những thay đổi xoành xoạch của bạn ấy. Từ chỗ bỏ bỉm, bỏ ti, đến bỏ sữa. Từ chỗ không biết nói tí gì đến nói nhiều như két (lại còn hát và đọc thơ). Từ chỗ đang ăn ngủ ngon lành tự dưng thích thức đến 2 giờ sáng. Từ chỗ mẹ cho gì mặc nấy thì bây giờ tự stylish quần áo cho mình luôn. Từ chỗ rất nghe lời mẹ bỗng dưng không thèm làm theo bất cứ một yêu cầu nào của mẹ (dù là chính đáng) cả! Nghe thì có vẻ là chẳng có gì trầm trọng, nhưng mẹ vẫn điên, chỉ vì mẹ thật sự không hiểu bạn đang muốn gì. Chỉ riêng việc đuổi theo nhu cầu và những thay đổi (đôi khi rất chướng) của bạn ấy, mẹ thấy mình thật sự chới với!
Trưa nay ăn cơm với má Hai của Nhím, nghe nói Nhím (và các đứa bé khác) cũng đều có những thay đổi tương tự ở tuổi lên ba. Sẽ có một khoảng thời gian bé rất chướng và tỏ thái độ "chống đối" bố mẹ. Nhưng từ từ rồi mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi, khi bé trưởng thành hơn.
Mẹ nhắc mình "thôi, bớt lo sợ lẩm cẩm giùm cái đi mẹ ui! Mệt đầu quá!"
28 nhận xét:
lúc 08:48 24 tháng 5, 2007
oi iu qua',om binh sua va tho hong xinh qua!!!Tra oi bé se cang ngay cang lam Me Trà va moi nguoi di tu ngac nhien roi den mung ro nua nhe!!!
lúc 09:20 24 tháng 5, 2007
Thế là TS của cô đã bước vào "mùa gió chướng" rồi đấy. Dù thế nào mỗi mùa qua cũng là một mùa yêu thương, Má của TS ah;)
lúc 11:01 24 tháng 5, 2007
Trà hãy luôn yêu sữa :x :P Bi ti hí ngày bé cũng yêu sữa lắm lắm nên từ bé ba mẹ Bi đã đặt tên ở nhà cho Bi là : Guigoz áh :D
lúc 11:02 24 tháng 5, 2007
COmment phát nữa : Thỏ bông đẹp và quần cực xinh :x Thích quá thích quá!!1 <3
lúc 11:30 24 tháng 5, 2007
a?nh be' Tra` dang phe^ voi bi`nh sua ben 2 con tho? bong cuc xinh nhi`n thay dang yeu vo cu`ng :)
con cai co' luc e^~nh uong, nhong nheo ti', con be' se lai ngoan thoi, me Tra du`ng lo lang nhieu nhe' :)
lúc 11:51 24 tháng 5, 2007
ba ngoai Tra co noi Tra giong hêt tinh cach me hôi nho² không ha² me Trà , chac la giông nhieu lam i' :)
lúc 13:04 24 tháng 5, 2007
sau này cô rất muốn có em bé giống Trà ^^. xinh xắn nè, dễ thương nè, cả cá tính khẳng định bản thân nữa. Iu bé nhắm :*
lúc 13:15 24 tháng 5, 2007
Mẹ H ui, an tâm nhé. Vì cái tuổi lên 2 lên 3, Trà đang nhận ra mình lớn hơn 1 tí và bắt đầu tự lập nên đôi khi chống đối lại mẹ. Nhưng rồi thật sự Trà sẽ là Trà Sữa của mẹ thôi hà. Cố lên nhé .... :-)
lúc 14:34 24 tháng 5, 2007
nhóc em của em cũng thế, ở tuổi lên 3, biết là đúng í, nhưng mà người lớn càng nói càng ko làm ạ, còn trả lời = những hành động rất chi là.....Tom & Jerry nữa ạ, đấy cũng là lý do mami của nhóc ý đã dừng cho nhóc í coi Tom & Jerry vì các bé có thể học theo các hành động ý,hic, tức là đập phá đồ đạc & đánh trả lại người lớn.
lúc 14:57 24 tháng 5, 2007
Trà Sữa khẳng định cá tính chút xíu thôi mà Trà Sữa nhỉ. Mẹ H lại lo quá rồi đây.
lúc 15:06 24 tháng 5, 2007
í í cái sàn nhà = gỗ hay gạch mà sao đẹp thía, Trà chụp trên nền đó đẹp ghê :D nhìn chả khác gì hình quảng cáo đâu chị ơi :D
hi`, thui Trà uống được sữa nào thì cũng tốt :D
lúc 16:07 24 tháng 5, 2007
Chi Tra rat co ca' ti'nh!
lúc 17:04 24 tháng 5, 2007
Ui, Trà sắp là người nhớn rùi mà, Mẹ đừng wá lo :X Nhìn mặt cầm "chữa" bú trông yêu wá :X
lúc 19:54 24 tháng 5, 2007
:x
lúc 19:57 24 tháng 5, 2007
Tra` yeu lon' roi, tinh yeu cua me Hanh cung lon' theo luon :x
lúc 09:47 25 tháng 5, 2007
@ Buongiorno: Hihi, phải nói là mẹ lớn theo không kịp luôn.
@ Bitihí: Dù Út củ Trà Sữa cũng bị cả nhà gọi là Guigoz đấy, nhưng không phải tại mê sữa mà là tại...bé như hộp sữa!
@ bebeo: ui, cá tính đó khiến cho bao nhiu người phải khổ sở đó cô ui, điển hình là mẹ cháu..
@ Luu Ly: Hihi, nghĩ được như thế thì mẹ đã nhẹ lòng biết bao nhiu.
@ Vanteppi: Trà cũng thích mấy cái ảnh này lắm. Nó làm Trà nhớ tuổi thơ cách đây 2 tuần của mình.
@ Chip: Thỏ của ba chì mua đó, xinh ha xinh ha!
@ PeTiTe: Vì comment của cô mà mẹ quyết định đổi tít đó. Tít này hay hơn. Cám ơn cô nha!
@ Baby: Thiệt tình, Trà làm vậy chắc mẹ cũng chỉ biết đét vào mông chứ chẳng biết làm gì hơn.
@ Blue Crystal: Vì khẳng định cá tính (thái quá) nên mẹ mới lo đấy.
@ Ryan: Hihi...
@ Moon: Hihi, cái này sẽ kể trong một entry khác ạ. Nói chung là giống nhau cũng 9, 10.
lúc 09:54 25 tháng 5, 2007
@ Piggy: Không lo sao được, huhu..
@ Windy: Sàn nhà lát gỗ đó, nhưng hổng phải nhà chị, hic...
@ ...In the rain: đổi tên rùi làm chị cũng ko biết gọi là gì nè. "Chướng" theo nghĩa thông thường thôi em. Là bướng bỉnh, ngang ngạnh, là lì, là cứng đầu ấy.
@ Đầu Gấu: Nhưng em ĐG bi nhiu tủi? Hờ hờ, Trà mới 2 tuổi mà bỏ sữa thì mẹ lo lắm! Bạn ấy sẽ thiệt thòi lắm nếu ko uống sữa.
@ Hến iu: bánh đó quá hạn sử dụng rùi, sao mum được? Cậu không muốn tớ bị rối loạn tiu hoá chứ? Mà này, thật à? cậu vẫn phải đổ từng thìa à? Lêu lêu!
@ Líu lo: Tóc Trà đẹp hơn tóc mẹ.
@ Dì Bí: Nói hổng phải tự khen, ngoại bảo ngày xưa mẹ Trà ngoan lắm. Chỉ mới hư gần đây thôi!
@ Cô Ly (again): Hihi, vì mẹ cũng chướng!
lúc 11:55 25 tháng 5, 2007
Mẹ Hạnh ơi không phải lo đâu, thỉnh thoảng cho Trà thay đổi một tí, rồi đâu sẽ vào đó thôi mà
lúc 14:25 25 tháng 5, 2007
thật ra uống mãi 1 lọai cũng ngán lắm... Thằng em của ĐG . Hồi đó EM Bin tớ uống sữa Gain của About.. bây giờ thấy sữa cũng chạy làng.
lúc 16:11 25 tháng 5, 2007
Về cái sự uống sữa của bạn, mẹ Hến cũng rất tự hào vì bạn của bạn tức Thu Hến thì đến giờ vẫn từng thìa, từng thìa. Nếu bạn lại tiếp tục chán sữa màu mè thì mẹ bạn cho bạn ti "bánh sữa" đi. Nhà có sẵn mờ.
lúc 17:08 25 tháng 5, 2007
Trà sữa đang pú sữa nằm gác chân lên 2 em thỏ bung màu hùng ^^ Trà sữa mà đóng wảng cáo cho hãng sữa nào chắc hãng sữa đó đắt như tôm tươi ah..hèhè
Pic cúi cùng nhìn Tóc Trà xì tai ghê ta..sole zãnh zãnh chĩa chĩa 2 bên...^^ kool há!!!
lúc 17:35 25 tháng 5, 2007
Bé Trà ngoan con nhé! Thỉnh thoảng mìn cũng pải dở hơi một tý chứ nhỉ? (con mẹ H mà, hihi, lè lưỡi, vác dép chạy)
yêu con lắm! vào đây để ôm con 1 cái thui! :P
SG mưa nắng thất thường, cẩn thận kẻo ốm nha!
lúc 17:48 25 tháng 5, 2007
dì Bí có cái gối giống giống Trà nè.^^ oà, mẹ Trà sẽ còn lo dài dài vì...trong mắt papa mama, con trẻ bao giờ cũng "chướng".Hông tin mẹ Trà hỏi ngoại Trà xem :P
lúc 17:49 25 tháng 5, 2007
iu cái hình Trà ngồi xổm nhứt ^^
lúc 18:44 25 tháng 5, 2007
Hum qua cô Ly thấy cái Tít "Bỏ bú .." mà ta? Hum nay khác rùi ... Chúc cả nhà dzui dzẻ nha.
lúc 19:36 25 tháng 5, 2007
Những thay đổi đôi khi rất "chướng".
Chữ này hiểu theo nghĩa nào hả chị?
Em nghĩ là bé lớn nhanh vậy. Mẹ.Bé Trà.Chướng mới phải chứ
:D
lúc 17:14 26 tháng 5, 2007
Thế này thì ko phải Trà chán sữa mà là chán bú bình, mẹ Hạnh nhẻ? Tấm hình cuối cùng sao trông mặt con gái buồn xo, ngồi thu lu à, thấy thương quá. Hôm nào mình hẹn hò ọp ẹp nha chị, lâu rồi ko gặp bé Trà iu, nhớ con gái quá chừng! Chúc gia đình Trà cuối tuần vui vẻ nha!
lúc 16:35 29 tháng 5, 2007
Nhìn đi nhìn lại mấy cái ảnh này của Trà mà ko thấy chán.Càng nhìn càng thấy yêu.Bé Trà tự tạo stylish cho bộ này đấy hả?đẹp thật đấy!Cô mà là chủ của hãng sữa,nhất quyết phải mời Trà đi đóng quảng cáo.Nhìn bé Trà,cô cũng muốn bú bình sữa mỗi ngày.hehe
Đăng nhận xét