Tạm biệt bạn bỉm xinh xinh




Mẹ bảo, trong xã hội, cái gì cũng có quá trình. Chuyện mà mẹ sắp kể có thể được xem là quá trình đáng tự hào nhất cho đến thời điểm này: Trà Sữa đã chính thức nói "không" với bỉm chỉ trong vòng 2 ngày tập sự. Điều đó thật sự đáng nhớ.

Vậy là Trà Sữa đã có 24 tháng làm bạn với bỉm đấy nhỉ? Thật may mắn là người bạn này không quá xấu xí đến mức làm Trà Sữa ngứa ngáy, khó chịu, và "hăm" ở các vùng nhạy cảm. Họ sống với nhau rất hoà bình, ở bên nhau như hình với bóng, chỉ chịu chia tay tạm thời khi Trà Sữa đi tắm, và rồi tắm xong, cũng chính tay Trà Sữa tự lót bỉm cho mình. Mẹ thật lòng biết ơn bạn bỉm đã giúp giấc ngủ của Trà Sữa không bị gián đoạn, không ẩm ướt, không khó chịu, và hoàn toàn sạch sẽ. Có một người bạn như thế thì tốt lắm, mẹ biết!

Nhưng Trà Sữa đã 2 tuổi, và bạn bắt đầu có những phát triển nhất định, về tư duy, ý thức, và sự thay đổi về cơ thể. Thế giới của bạn bắt đầu rộng lớn hơn. Bạn phải học hỏi thêm nhiều kĩ năng, nhận thức của một người đã có thể tự chủ được cuộc sống của mình. Điều đó cũng có nghĩa là, đã đến lúc những thói quen và các mối quan hệ không còn phù hợp nữa. Trong đó có tình bạn khắng khít của Trà Sữa với bạn bỉm.

Sau một thời gian ngắn để suy nghĩ, mẹ quyết định nói chuyện với Trà Sữa:

_ Con phải chia tay với bạn bỉm thôi. Đúng là bạn ấy đã giúp con rất nhiều trong chuyện "đi đấy". Nhưng đã đến lúc con phải tập "đi đấy" một mình mà không cần đến bạn nữa. Chúng ta không thể làm phiền bạn ấy mãi được!

Và tiếp:

_ Mẹ chỉ có 2 ngày nghỉ ở nhà để tập cho con chuyện "đi đấy" không cần bỉm. Mẹ mong là con chịu hợp tác với mẹ đấy!

Nói rồi, mẹ cất bạn bỉm vào tủ, khoá lại. Bạn Trà Sữa được mẹ mặc xi líp thay vì mặc bỉm, có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng rồi rất nhanh chóng thích nghi được cái vẻ tênh hênh ấy. Mẹ bảo:

_ Khi nào con muốn "đi đấy" thì nói với mẹ nhé!

Bạn gật đầu.

Mẹ lại nghiêm mặt:

_ Phải "Dạ" chứ con!

Bạn "Dạ!"

30 phút sau, đang ngồi chơi với mẹ, bạn hứng chí tè một bãi rõ nhiều.

_ Ơ, mẹ đã bảo khi nào muốn "đi đấy" thì gọi mẹ mà, mẹ sẽ lấy bô cho con ngồi. Ngồi bô thích lắm!

Thế rồi mẹ lấy bô cho bạn ngồi thử

_ Đấy, con thích ngồi bô mà, đúng không? Thế thì cứ "đi đấy" sẽ được ngồi bô!

Bạn "Dạ!"

1 tiếng sau, bạn bất chợt đưa tay nắm chặt quần, miệng liếng thoắng "Đi đấy, đi đấy, ngồi bu à ngồi bu! Đi đấy ngồi bu!". Mẹ mừng phát khóc, vội vàng chạy đi lấy bô cho bạn. Lần đầu tiên, bạn chưa kịp tuột quần xuống đã ngồi hẳn lên bô và tè luôn trong quần một cách thích thú.

May mắn sao, sang lần thứ hai, bạn đã biết cách đi đấy, ngồi bu, thì phải....tuột quần. Cái tiếng róc rách gõ tóc tách trên bô mới vui tai làm sao. Bạn hớn hở khoe mẹ "Bé đấy nè, đấy á, đấy à đấy!"

Đêm đầu tiên, mẹ cho bạn mặc bỉm vì sợ bạn chưa quen sẽ tè ra đầy giường. Nhưng sáng ra, cái bỉm còn nguyên. Bạn thức dậy đã bảo mẹ "Ngồi bu à ngồi bu, đấy, đi đấy!". Mẹ vừa lấy bô vừa không khỏi ngạc nhiên.

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket Đêm thứ hai, mẹ vẫn mặc bỉm cho bạn. Nhưng khoảng 2 giờ sáng, bạn tỉnh dậy, bảo cởi bỉm ra cho bạn "đi đấy, ngồi bu", xong việc còn bắt ngoại phải dẫn ra toa lét rửa ráy, rồi lại leo lên giường đánh một giấc đến sáng.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đến nay đã hơn một tuần, chưa đêm nào bạn Trà Sữa tè ra quần cả. Bạn bỉm thật sự là hết giá trị sử dụng rồi. Chắc là bạn ý cũng vui lắm đấy!

Có một buổi trưa mẹ dẫn bạn đi ăn Pizza. Mọi thứ đang diễn ra rất ngon lành thì bạn ra dấu cho mẹ thế này

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ hiểu ý, thỏ thẻ "Con muốn....", thì bạn đã ngắt lời "....đi đấy!".

Hôm nay mẹ đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, Trà Sữa ạ. Từ việc nói "không" với bỉm, mẹ đã giúp Trà ý thức được việc vệ sinh cá nhân, biết tự ngồi bô, khám phá toa lét và công dụng của nó. Thành công nho nhỏ của bạn tiếp thêm cho mẹ không ít tự tin để nghĩ rằng "Không có cuộc hành trình nào là vất vả, nếu chúng ta luôn hướng đến mục đích tốt đẹp của nó. Nhưng quan trọng nhất, là chúng ta song hành, mãi mãi song hành..."

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

32 nhận xét:

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 09:18 4 tháng 5, 2007

Ui chà, bé Trà đúng là "nữ cường nhân" nhỉ, chỉ cần 2 ngày đã có thể nói "KHÔNG" với bạn bỉm :D Hoan hô Trà cái nào :*

  ♪♥3A♥♪

lúc 10:33 4 tháng 5, 2007

Tớ cũng đang học cách không cho bạn "bỉm" đeo bám vào mông nữa nè.Sau ngày SN mẹ chỉ cách cho tớ "đi xi xi",2 hôm đầu ngon lành đêm thì vẫn cần tã.Tới hôm thứ 3 tớ làm ướt không biết bao nhiêu là quần...khổ thân cái máy giặt làm việc hết công xuất.
Còn giờ thì buồn lắm tớ đi nhà trẻ nên lại phải mang bỉm vào.Chỉ khi nào về nhà tớ mới được thoát cảnh bạn "bỉm" đeo bám.
Chúc mừng cậu nhé...cậu giỏi lắm...Nhímcon.

  [deleted]

lúc 11:15 4 tháng 5, 2007

Bạn Trà của tớ lớn rùi mà!! ^^ Mấy cái ảnh iu!Cứ thế mà phát huy nhé bé xinh!! ^^ :X

  Cool !!!

lúc 12:49 4 tháng 5, 2007

hì, TS giỏi quá à ,hoan hô TS nhé ^^

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 12:55 4 tháng 5, 2007

ui, chưa kịp tem..hihi..hoan hô Trà đã đi được thêm 1 chặng trên con đường trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp, nết na ạ ^^ Trà giỏi thật, ko cần phải để Mẹ phải dạy nhiều mà đã bít "đi đấy" rồi cơ đấy! tặng cho Trà 1 cái hun nồng cháiiiiiiiiii :*

  Nhím sún

lúc 13:00 4 tháng 5, 2007

Ngưỡng mộ, chỉ cần có 2 ngày!

  L.N.M

lúc 13:07 4 tháng 5, 2007

Tra Sua ngoan that, gioi that day!Hoan ho be Tra Sua, em dang iu wa di hen^m^

  le thi hong na

lúc 13:11 4 tháng 5, 2007

Hoan hô bạn Trà Sữa :) :X

  Chu ú ù...

lúc 13:16 4 tháng 5, 2007

ui, mẹ Trà Sữa hay quá! àh, Trà Sữa hay quá mới đúng... :-)
Hoan hô 2 mẹ con. Cô nghĩ Trà Sữa ngoan thế k phải chỉ có 2 ngày đâu , mà do mẹ đã dạy cho từ lâu rồi ý chứ...
Sau này chắc cô phải học hỏi mẹ Trà nhiều đây...

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 13:48 4 tháng 5, 2007

Đúng rùi, vỗ tay hoan hô cậu.
Thiếu nữ thì phải dùng underwear chứ ai nại cứ ngây thơ mãi thế được.
Tớ ủng hộ nhiệt liệt quyết định chính chắn của cậu. Từ biệt bỉm, cậu sẽ tránh được nguy cơ chân vòng kiềng, một trong những lý do lớn nhất cản trở cậu đến với vương miện hoa hậu thế giới á :D

  Milu [升蝶]

lúc 15:23 4 tháng 5, 2007

iêu quá, Trà nhớn rồi đấy.... đọc entry của mẹ Trà hồi hộp ơi là hồi hộp

  Như Mai

lúc 15:53 4 tháng 5, 2007

Tra Sua dang iu gioi qua.2 tuoi roi phai thay doi chu Tra nhi.

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 16:21 4 tháng 5, 2007

xì tai xi líp nhìu mẫu mã nhìu màu sắc để nựa chọn hơn xì tai bỉm, Trà há !!!^^

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 16:22 4 tháng 5, 2007

@ Meomeoxulong: Dạ, đúng là Trà nghiện bô cô ạ. Ai biết chuyện cũng khen Trà giỏi, nhưng mà mẹ chỉ nghĩ đơn giản là Trà nghiện bô thôi. Bạn ấy thích cái gì mới mẻ mà.
@ Thanh Nhiên: Ui, cô Nhiên nhớ nhé! Trà thích được tặng underwear lắm (chớp chớp mắt). Cám ơn cô!
@ Cool, Michelle, cô Hồng Na, Veronica, miLu, Nhu Mai: Trà đỏ mặt rùi nè...hí hí...
@ Baby: Trà hun lại nè, thật là chái nồng nhá!
@ Nhím: Hi hi, được anh Nhím ngưỡng mộ thật là sung sướng! Em bắt chước anh Nhím, giờ mặc gì cũng phải có underwear đấy. Vậy mới lịch sự, mẹ nói.
@ Chu ú ù: Mẹ có cố gắng cỡ nào nhưng Trà không hợp tác thì cũng pó tay thôi cô ơi. Mẹ bảo là mẹ thật may mắn.
@ Hoài Anh: Quyết định này một phần cũng có tác động của cậu đấy, HAD. Comment của cậu ở mấy entry trước làm mẹ Trà cứ ngứa ngáy chân tay, buộc mình phải làm cho bằng được chuyện đó đó.
@ Nhím con 3A: Chia sẻ với cậu nhé, Nhím con. Cậu bảo mẹ đừng quá nôn nóng, từ từ rồi cậu cũng sẽ chia tay với bạn bỉm thôi, không bây giờ thì cũng vài tháng nữa thôi. Bạn đi học có vui không hở Nhím con?

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 16:24 4 tháng 5, 2007

@ Líu lo...líu lo: Chính xác cô ạ. Trà thích mặc xi líp rồi, vì nó có nhìu màu, có bạn barbie, có hoa, có nơ, có ren, có đủ cả, hiihi...

  Windy

lúc 17:00 4 tháng 5, 2007

yeah...hoan hô hoan hô.. :)) cái hình ra dấu kia nhìn vui wá...em mạn phép save về để ngắm nhá :D

  Thảo

lúc 17:29 4 tháng 5, 2007

Trà sữa ngoan thật đấy, Nhu thì vẫn chơi với bạn bỉm nè, lêu lêu :p

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 17:39 4 tháng 5, 2007

hoan hô thiếu nữ 2 tuổi của cô đã từ bỏ được bạn bỉm nhé!
người ta 2 tuổi rồi người ta phải khác chứ bộ, bạn Trà nhỉ?

  Núm dại dại ツ ®

lúc 17:45 4 tháng 5, 2007

TS joi~ nhe'. thik' cai' tấm Trà đứng bịn rịn cái chỗ "đi đấy" híhí, mắc cỡ...^^

  snacknoo

lúc 18:32 4 tháng 5, 2007

Huy xấu hổ quá,lui ra không dám còmmen câunào

  meomeoxulong

lúc 19:01 4 tháng 5, 2007

ui cha, Tra Sua de thuong the. Doc bai nay cua me Tra Sua, co^ thay xuc dong that day! chang biet sau nay co^ co' day duoc con cua minh nhu me Tra Sua ko!
hihi, Tra Sua chinh' thuc' "nghien" bo^ roi` nhi. yeu ghe co! chuc' mung be' noi' Khong voi bim? nhe'. Nguoi lon that dzoi`!

  Thanh-Nhien

lúc 19:48 4 tháng 5, 2007

Ôi trời ơi... dễ dàng thế cơ à? Trẻ con đến 6-7 tuổi có khi còn tè đầm í chứ! Hoan hô Trà Sữa! Ôi cô hứa, khi nào gặp được Trà, cô tặng cho Trà nhiều xi-líp đẹp thay cho bỉm nhá! Thưởng công Trà ngoan ngoan này! :X
À, Trà ra dấu buồn cười chết! :))

  Pen & Bubu

lúc 08:03 5 tháng 5, 2007

Hoan hô bạn Trà. Pen đây bỏ bỉm từ lâu rùi nhưng đến tối vẫn phải quấn vào mông. Chứ không là đên đến, bạn ấy sẽ không làm cho ba mẹ ngủ được vì ướt giường. :))

  Na

lúc 08:23 5 tháng 5, 2007

Trui ui,Trà Sữa ngoan quá luôn...hun Trà 1 cái thật dài nè muahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :*)

  heo bông đi lông nhông

lúc 09:19 5 tháng 5, 2007

Trà giỏi wó đi thui! Hoan hô bạn xilíp dzí bạn bô! ^^

  AnnA&ZinZin

lúc 14:56 5 tháng 5, 2007

Chúc mừng Trà Sữa nhé!
Tuy là AnnA còn bé, chưa có ý thức về nhu cầu được "ngồi bô" nhưng không hiểu sao từ hồi 6 tháng tuổi em í đã không "đi đấy" vào ban đêm (còn ban ngày thì... dĩ nhiên là vẫn "vô tội vạ" ;-). Mẹ em chỉ trải miếng lót cho yên tâm nhưng cũng hiếm khi bị ướt. Dù vậy mẹ em cũng vẫn băn khoăn liệu như thế có tốt không nhỉ?

  Huong Giang

lúc 15:05 5 tháng 5, 2007

Vỗ tay khen bạn Trà cái nào. Thế mới là phụ nữ trưởng thành tròn 2 tuổi chứ, Trà nhẻ???!!! :)

  Cacy

lúc 17:54 5 tháng 5, 2007

2 ngày nay dì Bí đi chơi chẳng ở nhà, giờ mới biết được Trà giỏi vậy...thích thật, được nhìn thấy Trà lớn từng ngày...^^ mãi song hành nhé!^^

  Le Minh

lúc 09:57 6 tháng 5, 2007

Ui chao, quả đúng là Trà Sữa làm gì cũng hơn người nhẻ!

  Chimnon

lúc 19:29 7 tháng 5, 2007

Hừ, thế là cậu ngoan hơn tớ nhiều rồi 16 kí lô ạ. Tớ thì ban ngày vẫn có thể gọi đi tè nhưng mỗi lần đi chơi, vì tớ hơi mải mê đuổi bướm hái hoa nên đôi khi tớ vẫn tưới cả hoa trong quần xi níp. Vậy là tớ vẫn phải song hành cả 2: bô khi ở nhà và bỉm khi đi xa.
Tớ mừng cho mẹ cậu, vậy là từ rầy không những giúp bạn Trà độc lập, tự chủ hơn mà mỗi tháng mẹ bạn còn tiết kiệm được bộn tiền. Có lẽ đủ để mua bỉm cho...chính mình

  Mũm Mĩm Ngốc Xít

lúc 14:26 11 tháng 5, 2007

@ Hen: Bim cua chinh minh khogn dat den noi the dau >:P
@ Tra`: Chip cung say good bye to ban bim duoc lau lau roi, gan` nhu toi nao cung~ te` ra dem :(. Me goi day de xi nhung Chip buon` ngu, khong chiu day. Hic hic, mot choc sau thi thay tu dung dem uot dam. Gian ban Chip lam.

  GIA ĐÌNH ĐẬU QUE

lúc 09:11 11 tháng 2, 2008

mình thích bài này (cũng như các entries khác của bạn). Con mình hiện giờ cũng sắp 2 tuổi rồi, cuối tháng này. Đang suy nghĩ nên potty training như thế nào đây. Cám ơn vì đã chia sẻ.