Kì nghỉ dài ngày




Có ai biết ở đâu bán thuốc chữa bệnh đồng bóng, chỉ giúp mình với. Có người đang cần cấp cứu, liều cao.

Mấy ngày nghỉ, mẹ Trà suýt tý là căng blast đó thay vì "tinh thần ngày 30/4 bất diệt". Bởi vì:

_ Thay vì làm một chuyến hoành tráng lên Đà Lạt, mẹ Trà trùm chăn và ngủ. Cô ấy tự an ủi rằng: đi mấy ngày này, làm gì còn xe, làm gì còn phòng, mà người đông như kiến, mệt lắm!

_ Đến khi có cơ hội ra biển chơi, cô ấy đếm lá "nên", "không nên", "nên", "không nên". Sau đó chạy ù xuống phòng thay đồ, chuẩn bị hai ba mảnh để dự "Miss Long Beach". Xong, gặp chồng mình đang luyện Kim Dung, nhe răng cười cười: "vậy là đi hả em?", cô ấy lại lúc lắc mái tóc rất nai và rằng "Thôi, em nghĩ là em không thít đi nữa". Oạch!

Sau đó cô tự nhận "thiên hạ đệ nhất đồng bóng" là danh hiệu thuộc về mình!

Chỉ có bạn Trà là tha hồ vui sướng, vì lâu lắm mới thấy ba mẹ mìn ở nhà suốt sáng, trưa, chiều, tối. Bạn loanh quanh mang đồ chơi ra chơi. Chán chơi, lại bày trò sắp đặt. Đây là tác phẩm sắp đặt của bạn:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ hỏi: "Nghĩa là sao?"

Bạn trả lời: "Nhà nhà cây cây!"

Và bạn nói một tràng rất dài mà cố gắng lắng nghe cũng có thể tạm dịch thành "nhà có trồng cây thì nó mới mát". Đại loại là vậy. Mẹ chỉ tiếc trái bắp mới cạp được mấy hột đã bị trưng dụng, híc híc...

Sau đó bạn online...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhưng chẳng được bao lâu thì lại phải nhường máy cho ba luyện tiếp Kim Dung

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mấy ngày này mẹ cho hai cha con ăn cơm hộp.

May mắn lắm thì có một buổi đi ăn fast food

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một vài bức ảnh hớn hở

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cuộc vui liên tục bị gián đoạn vì bạn thỉnh thoảng kéo mẹ vào rest room để "đi đấy" ("đi đấy" = nguyên văn, có ai dịch được không ạ?). Mẹ hứa sẽ có 1 entry kể riêng về chuyện này, vì đó là một sự kiện quan trọng trong hành trình khôn lớn của tớ.

Thế là xong một kì nghỉ lễ tẻ nhạt. Mọi thứ diễn ra thật bình thường và đều đặn như nó vốn thế. Và một điều rất khó chịu là cái máy ảnh sắp phải quăng vào viện bảo tàng rồi. Để có được những bức ảnh này, ba mẹ tớ đã vô cùng vất vả với cái nút click. Ms Đồng Bóng đang lăm le đổi một cái máy khác, không biết là tin vui hay tin buồn. Hehe...

Entry này được viết trong cơn buồn ngủ và sau cơn khủng hoảng vì bài vở, nên nó cũng chỉ nhàn nhạt thôi. Điểm danh lại mấy ngày vừa qua, mẹ tớ có 2 đêm thức đến 3 giờ sáng để nghe tớ nói. Tớ đang bắt đầu biết nói nên rất hăm hở nói. Cái gì mới mẻ cũng khiến người ta háo hức cả. Mẹ tớ ganh tỵ nói với tớ như thế, vì mẹ bảo, mẹ đang bắt đầu cũ rích rồi, cái gì cũng cũ rích rồi....

22 nhận xét:

  Pen & Bubu

lúc 09:24 2 tháng 5, 2007

Trà đã biết kêu "đi đấy" rồi. Vậy là giống Pen đó. hehehe
Như thế, Trà sẽ hết mặc "bỉm" - trời SG nắng nóng thế này mà cứ mặc bỉm thì khó chịu lắm.

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 09:25 2 tháng 5, 2007

chả sao cả! mẹ Hạnh thì pải thế chứ!
Em cũng đồng bóng, super luôn, nên em thích những người giống em lắm! hehe!

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 09:30 2 tháng 5, 2007

Ngôn ngữ của bạn Trà ngộ nghĩnh nhỉ? đề nghị Ms Đồng Bóng nhanh chóng giải quyết mớ canh hẹ của nàng, rồi viết entry tường thuật chuyện này nhé!
mà em thấy nghỉ lễ ở nhà là sướng nhất, chứ đi đến chỗ nào cũng đông đúc chật chội sợ lắm! :(

  AnnA&ZinZin

lúc 09:36 2 tháng 5, 2007

Héhé, cuối cùng thì cũng có người đứng lên để... tập hợp những người Đồng Bóng lại thành 1 môn phái trên giang hồ. Thiệt là khâm phục! Khâm phục á!

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 09:58 2 tháng 5, 2007

cô nàng váy hoa ra dáng thiếu nữ ghê cơ!
mà thiếu nữ 2 tuổi thức đến 3h sáng là ko được đâu nhá! Nghiêm khắc phê bình bạn Trà nhá!

  Cacy

lúc 10:30 2 tháng 5, 2007

Trà ui, chừng nào online hú dì 1 tiếng nhé, dì onl suốt nhất là khoảng khuya khuya gần sáng í, nói chuyện với dì cho mẹ đỡ mệt nhỉ ^^

  nina

lúc 11:03 2 tháng 5, 2007

Mẹ Trà bận đồng bóng để con gái vén áo khoe đùi kìa, kéo áo xuống mau :D

  Mẹ 2Khoai

lúc 11:23 2 tháng 5, 2007

Đấy nhá, rồi chả đến lúc mẹ Trà sẽ phải kêu lên "COn nói in ít thôi, mẹ nhức đầu lắm" hay chính bạn í sẽ bịt tai lại và rằng "Mẹ nói in ít thôi, Trà dức đầu lắm" (Màn này diễn lại chị Pota đấy). Mừng lắm vì Trà đã lớn, đã nói nhiều và đã biết bảo "đi đấy", he..he...Bác dịch ngon lành từ này nhá, hay mẹ Trà để bác viết entry cho Trà về từ này cho :)). Mà, mẹ Trà có cái áo quyến rũ quá nhé, cái này mà mặc với váy đầm nữa, đảm bảo ba Trà run đấy :)

  Mai Nguyen

lúc 12:21 2 tháng 5, 2007

Tra yeu oi, ngon ngu~ cua Tra` bay gio` duoc Nha` Xuat Ban? dua vao` trong tu` dien? cua cac ban thieu' nien 1-3 tuoi day. Nha` Tra hanh phuc qua'. Ai cung~ mong co' em be' yeu yeu nhu Tra` do'.

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 13:31 2 tháng 5, 2007

ôi Trà có học võ à, sao đứng chuẩn thế,hihi, mà Mẹ và Trà hư quá nhá, dám thức khuya đến 3h cơ đấy, ăn đòn đấy nhá!!!! người ta bảo thức khuya sẽ xấu lắm đấy, mất đi vẻ đẹp thiếu nữ đấy Trà ạ, anh Nhím sẽ chê Trà đấy ^^

  Le Minh

lúc 15:32 2 tháng 5, 2007

Tác phẩm sắp đặt của Trà quá tuyệt, độc đáo, có một không hai "từ cổ chí kim", nhỉ?
Mà mẹ Trà ơi, hình thế may mà ko bị bộ phận kiểm duyệt cắt nha! "nội y" hở tùm lum hết!
Mong chờ entry về việc "đi đấy", Trà từ mặc bỉm mà biết "đi đấy" là thật sự giỏi đấy!

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 16:38 2 tháng 5, 2007

Trà giỏi wớ, giỏi wớ..zừa xây nhà, zừa trồng dc 1...trái bắp luôn...zỗ tay khen Trà ...bốp bốp..bốp ^^

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 16:44 2 tháng 5, 2007

2 bố con share nhau cơm hộp ạ... hơ hơ.. đúng là mẹ thèm ngủ lém oài.. ^^

  MooN

lúc 17:00 2 tháng 5, 2007

ui, phu nu tuoi Song Ngu deu "dong bong" thia muh (keke co MooN cung tuoi SNgu ne), nhung cac ba me Song Ngu thi yeu con nhat tren tat ca moi thu :)

  Chimnon

lúc 18:47 2 tháng 5, 2007

Này Hạnh Cương, tớ mà là ba Trà ấy, tớ bắt cậu quàng thêm cái khăn len to sụ, kín cổ rồi mới cho ra đường, người đâu mà...mà...mà...vào thang máy ngay, vào ngay.
ơ hơ Trà yêu của tớ, yêu lắm đấy.

  Windy

lúc 18:47 2 tháng 5, 2007

hả hả, đồng bóng là sao hả chị? O_O
cái áo trắng hấp dẫn thiệt :))
đổi máy ảnh đi chị ơi, cho ra những bức ảnh trà Sữa hòanh tráng cho em ngắm với, yêu lắm cơ :D

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 18:04 3 tháng 5, 2007

@ Pen & Pencil: ơ, đó là điều mẹ tớ khoái chí nhất đấy Pen ạ.
@ Cô Liên:_ đồng bóng là bệnh chung của phụ nữ chưa ổn định, hehe _ chuyện mẹ sắp kể là chuyện...không liên quan đến ngôn ngữ _ Người ta đã là thiếu nữ 2 tuổi mà _ Thức đến 3h sáng là hư lắm, Trà biết là hư lắm, cô Liên đánh đòn đi, mẹ đánh mỏi tay rồi!
@ Anna: mẹ Anna có muốn gia nhập môn phái đó ko? Sẵn kết nạp luôn!
@ Moon: Híhi, có người bênh mình kìa! Khoái cô Moon rồi nha!
@ Dì Bí: Trà mà thức đến giờ đó là bị đòn nhừ mông á dì!
@ Nina: gió đấy, gió thổi đấy! Dừng lại mau mau!
@ Bác Giang: lần sau chị Bống gọi vào biết đâu Trà đã có thể tám ngon lành, bác nhỉ? Bác sành lắm ạ, cái áo mẹ mặc là đi với váy đấy, nhưng vì ngồi xe máy, lại ôm Trà nên mẹ cởi váy ra rùi ạ.
@ A blossom: NXB nào xuất bản từ điển ngôn ngữ của Trà là cũng gan lắm đó cô ơi.
@ Baby: Híc híc...
@ Líu lo: Hihi, Trà trồng bắp mà có người hổng dám ăn bắp.
@ Đầu Gấu: Thèm ngủ + đồng bóng = cơm hộp.
@ Mẹ Minh: Mẹ Minh khen làm Trà và mẹ sướng rơn. Mà cũng bởi vì điều đó rất đáng tự hào đấy, mẹ Minh ạ.
@ Hến yêu: Thang máy hỏng rồi cậu ơi, từ cái ngày...cái ngày....Mà cậu có dám mặc thế ra đường không, tớ tặng cậu một cái?
@ Windy: Đồng bóng là một người có những hành động giống giống những gì chị vừa kể. Sao khen áo mà ko khen người nhỉ? Hihi, đang chờ một cái máy ảnh trên trời rớt xuống, đấy, lại đồng bóng đấy!

  228

lúc 18:18 3 tháng 5, 2007

chị Trà ơi, trái bắp nhìn ngon quá à. Mà chị Trà thức khuya quá hén. Chị kể chuyện ru ngủ mẹ ư? Mẹ không ngủ nên chị thức cùng mẹ à ? heheheheh
Mi gió chị Trà một cái

  Nhím sún

lúc 18:33 3 tháng 5, 2007

Vỗ tay khen Trà:
1. Tác phẩm sắp đặt hết sức "kool". Ý tưởng độc đáo!
2. Biết thể hiện nhu cầu đi đấy. Một bước phát triển vượt bậc. Từ nay sẽ không ai còn có thể chụp ảnh, quay phim cảnh Trà khỏa thân nơi công cộng như KFC trước đây nữa :))
3. Nói nhiều hơn. Anh khoái mục này nhất, thế là anh em mình sắp tám được với nhau rồi nhẻ :*

  Mint

lúc 19:05 3 tháng 5, 2007

đi đấy = đi kiếm tình yêu Pi, phải không mẹ Trà? :">
Trà cười tóet mồm ra yêu thế.

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 19:18 3 tháng 5, 2007

Nhìn Trà mặc áo đầm giống công chúa quá àh :X Dạo này nhìn mẹ Trà hình như trẻ ra nhỉ ^^

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 13:50 4 tháng 5, 2007

Êu , lần sau cậu phải cẩn thận á. Nhỡ trong lúc cao hứng nhảu tưng tưng trên cái Rossano đới, cậu Trà cậu í té cái đùng xuống cái máy thì phiền to á. Tớ thấy cái ghế có vẻ bập bênh rồi đấy, chuẩn bị mua cái mới to hơn đi cậu ạ :P