ĐỐI THOẠI 01
Mẹ: Con tên gì?
Bạn: Bé Trà!
Mẹ: Con bi nhiu tuổi?
Bạn (đưa 2 ngón tay): Hài cúi
Mẹ: Con là con của ai?
Bạn: Ba chì.
Mẹ: Ai nữa?
Bạn: Mệệệ...
Mẹ (cắc cớ): Ai nữa?
Bạn (không thèm suy nghĩ): Bé Trà!
.........................................................................................................
ĐỐI THOẠI 02
Mẹ đi làm về, nghe ngoại méc ở nhà Trà cắn ngoại, đau lắm!
Mẹ: Trà à, mẹ muốn nói chuyện với con!
Bạn (kéo tay mẹ đến hành lang, ngồi bẹp xuống rồi đập đập tay xuống sàn ): Mẹ ngồi chuống chây!
Mẹ (sau khi yên vị): Ở nhà ai cắn ngoại?
Bạn: Oạp
Mẹ: Mẹ đang hỏi con đấy!
Bạn: Ố ồ...
Mẹ: Trả lời mẹ đi chứ?
Bạn Ai biếtttttt
Mẹ (bắt đầu diễn): Ơ, mẹ buồn lắm vì đã sinh ra một em bé không dũng cảm
Bạn (cúi đầu dòm xuống đất): Bé Trà!
Mẹ (chộp ngay thời cơ): À, bé Trà cắn ngoại à? Thế con cắn ngoại ở đâu đấy?
Bạn (vẫn không nhìn mẹ): Zú!
(Đã được "nạn nhân" xác minh là bị thương ở vú ạ!)
Mẹ: Thế mẹ cắn con thì con có đau không? (Vừa nói vừa ngoạm tay bạn một miếng rõ to)
Bạn: Ui ui ui ui....
Mẹ: Đấy, vì vậy mình sẽ không làm bất cứ ai đau nữa con nhé!
Bạn (nghiêng đầu kính cẩn): DÀÀÀÀ....
.................................................................................................
ĐỐI THOẠI 03
Từ sau khi sinh Trà, cứ mỗi lần trở trời là mẹ lại lạnh buốt đến tận xương. Hôm đó, mắc một trận mưa to đùng, mẹ choàng vội một cái áo ấm lên người. Trà lấy thế làm ngạc nhiên lắm. Bạn: Mẹ. Áo à? Mẹ: Ừ, mẹ lạnh lắm nên mẹ phải mặc thêm áo. Bạn: Mẹ. Lạnh à? Mẹ: Ừ, mẹ lạnh lắm! Không có ai ôm mẹ nên mẹ lạnh lắm! Bạn (chỉ tay vào ai đó ai đó đang ngồi gần đó): Ba chì ơi ba chì! (ý bảo mẹ lạnh kìa, ba mẹ đi!) .............................................................................................. Buổi tối, mẹ nằm gác tay trên trán, nghĩ: thế nghĩa là con đã biết nói rồi phải không? Thế nghĩa là mẹ con mình đã có thể trò chuyện được với nhau rồi đấy ư? Thế nghĩa là con đã có thể cho mẹ biết con nghĩ gì, muốn gì, đau ở chỗ nào, mà mẹ không phải mệt mỏi tìm hiểu để đáp ứng như trước đây nữa chứ? Và thế nghĩa là mẹ đang có một tình yêu hai chiều, có thể lắng nghe và được lắng nghe, có thể thấu hiểu và được thấu hiểu, có thể yêu thương và được yêu thương. Đúng không con? Ai đó nói với mẹ: Khi con bạn biết nói, bạn sẽ được khám phá nhiều hơn cả một thế giới đấy! Ừ, chắc chắn là mẹ sẽ đón nhận điều đó, nhiều hơn cả một sự háo hức con à!
31 nhận xét:
lúc 18:46 30 tháng 5, 2007
Ôi Trà ngoan :x Noel nhà chị Bi bằng tuổi Trà líu la líu lô cả ngày,thế mà ai hỏi :
- Con con ai? Con mấy tuổi?
Là toàn đáp lại : Chon ai? Mấy chủi? :D
Chị Bi đang ở với Noel,mỗi ngày nghe Noel bi bô học nói là thấy yêu gì đâuuuu :x
Trà,Noel,Nhím,Pi nhắng...Tất cả là những angels without wings :x
lúc 08:47 31 tháng 5, 2007
Trà bi giờ đã hiểu chuyện nhiều lắm rùi í, bi giờ Mẹ k ăn hiếp bé Trà được nữa đâu nhá...hí..hí..
lúc 09:01 31 tháng 5, 2007
Trời ơi, đọc cái đoạn Bà Ngoại bị thương chịu không nổi luôn. Sao con quậy quá vậy Trà già ơi.
lúc 09:01 31 tháng 5, 2007
Bé Trà dễ thương quá
lúc 09:03 31 tháng 5, 2007
Đoạn bà ngoại bị cắn, đoạn "ai đó ai đó" mà tức cười quá. Trà nghịch ghê
lúc 09:12 31 tháng 5, 2007
Me oi, Tra de thuong qua :)
lúc 09:23 31 tháng 5, 2007
Trà ngoan, Trà hiểu ý "chị Hạnh", Trà dễ thương quá nè. Bây giờ Trà líu lo suốt ngày rồi, mẹ vui nha.
lúc 09:33 31 tháng 5, 2007
hihi
buồn cười quá!
chắc chắn là còn nhiều chuyện cười nữa mà mẹ Trà còn giữ làm của riêng nè...
lúc 09:58 31 tháng 5, 2007
Tu "hài cúi" den bay gio chi Tra da co the "đối thoại" voi me duoc rui day, chi Tra tien bo nhanh that, vo tay hoan ho chi cai nao...
Mong cho em Ryan bao gio toi "hài cúi", cung bat dau noi chuyen duoc voi me!
lúc 10:05 31 tháng 5, 2007
Bé Trà Sữa đáng yêu quá!^^Mẹ Trà thật là tâm lý khi dạy dỗ bé Trà Sữa,Mr.Q ngưỡng mộ lắm!
lúc 10:11 31 tháng 5, 2007
À hà, bữa nào gặp hai anh em mình nói chuyện được rùi hén :)
lúc 10:29 31 tháng 5, 2007
Líu lo cả ngày được rồi! Mẹ Hạnh vui. Và mọi người cũng vui nữa!
Cô tưởng tượng cảnh Trà bị mẹ "tra hỏi" chắc buồn cười lắm ha! ^^ :X :X
Bé Trà "hài cúi" mà giỏi lắm đấy nha!!
lúc 11:23 31 tháng 5, 2007
Trà bỏ ti rùi mà, sao làm bà bị thương thế /:)
lúc 13:39 31 tháng 5, 2007
ý ý! mình thích cái đoạn 3 nhất, thích cái đoạn 3 nhất! Bạn Trà thật là ... thật là ... "tâm lý" ... hà hà!
lúc 15:42 31 tháng 5, 2007
Nhớ ngày nào mẹ Hạnh phải ngồi tưởng tượng ra 1 đọan đối thoại với Trà thế mà nay mẹ với Trà đã có hẳn 3 cuộc đối thoại không hề tưởng tượng rồi. Chúc mừng Trà, chia vui với mẹ Hạnh nhé ^^
lúc 15:54 31 tháng 5, 2007
Ngộ nghĩnh.. hihi..
lúc 15:54 31 tháng 5, 2007
Mẹ Hạnh thix nhé, bé Trà "tâm lí" khiếp =P
lúc 15:57 31 tháng 5, 2007
Bé học nói, bé khám phá thế giới, để mẹ không còn đọc thoại mà là đối thoại với con. Yêu cái ngọng líu ngọng lô của Trà hữa thế
lúc 16:40 31 tháng 5, 2007
Chà khi nào mà cô vào SG gặp Trà chắc Trà đã có thể kể đủ chuyện cho cô nghe rồi há
lúc 16:53 31 tháng 5, 2007
khi trẻ con biết nói, đó là cả một thế giới nhiều hơn con nguời ta tưởng, là tiếng cười, tiếng nói, là niềm hạnh phúc giản đơn nhưng tràn đầy, một thứ nhựa sống rất thật và nuôi dưỡng tâm hồn con người ta
hi` chị ơi những "đối thoại .." nghe thương yêu quá, là trà sữa là tình cảm trong những con chữ cỏn con
hi` trà ơi, cứ mong em mãi bé thế này, đôi má phúng phính và twinkle twinkle little star trong đôi mắt, vừa mong em lớn thật nhanh và phổng phao
:) luôn là vẻ đẹp trong sáng đo ha trà sữa :X
lúc 17:29 31 tháng 5, 2007
Ố ồ....ô.....ui...ui..ui......Iu iu iu ..u`i ui..ghét wá..ghét wá thấy ghét wá à...>.<
lúc 17:54 31 tháng 5, 2007
Tra oi Tra oi, sao Tra ngay cang de thuong the ^^
lúc 18:19 31 tháng 5, 2007
oaí...óai..Mẹ Trà làm gì với mái tóc của mìn thế lày o_0 lại đổi xì tai mới à, còn mái Trà sao còn tí xíu thế nhỡ =.=
lúc 18:33 31 tháng 5, 2007
Trà à,em iu ai?
Anh "quy",anh "quy"
thế không iu mẹ Hạnh à?
ai bít,ai bít.
'
lúc 10:57 1 tháng 6, 2007
Hơ hơ Trà ơi mấy cái ảnh này có người kẻ mắt mới vẽ lông mày à? Tớ đề nghị chị cậu nàm rõ ranh rới của cổ áo chếch chì ở trển, thật quá nắm rồi, tham vọng nàm chị của cô ấy vượt quá rới hạn!
lúc 13:31 1 tháng 6, 2007
hơ hơ.. 2 chị em đối thọai
lúc 17:20 1 tháng 6, 2007
ớ, sao nhìn tóc chị lạ thế nhỉ... :D
Trà bit nói rồi,có thêm nhìu thứ để khám phá suy nghĩ của Trà rùi ,hihi....vuilắm !
lúc 17:59 1 tháng 6, 2007
uhm .. hom ray co Ly ban qua, gio moi qua nha Tra. Doc lien 3 entry i. Wow, cang ngay Tra cang xinh va ngoan hon nhe ... Chuc Tra cung ca nha ngay cuoi tuan dzui dze nha.
lúc 12:06 2 tháng 6, 2007
Mẹ Trà hãy thường xuyên post những mẩu đối thoại của mẹ&bé Trà lên blog để các cô chú còn thèm thuồng theo dõi nhé!
lúc 12:41 2 tháng 6, 2007
Èo ui ... mẹ cậu make-up dịu dàng trông dễ thương thế nhờ Trà nhờ :")
lúc 16:45 3 tháng 6, 2007
Sao chị của bạn nhìn lên ảnh xin xắn dễ thương, điệu đàng mà...chẳng liên quan gì đến hình ảnh thật ngoài đời thế. Cô ấy không cười lỏn lẻn thế này đâu mà cười vậy này: hố hố hố. Đúng là ẢNH CHỈ MANG TÍNH MINH HOẠ, KHÔNG PHẢI NHÂN VẬT THẬT
Đăng nhận xét