Chị tớ, người đàn bà không có tuổi
Và tớ, lúc nào cũng bị một người ganh tỵ chê là già
Thật ra là yêu nhau như điên!
Hôm qua, người đàn bà ấy buộc miệng bảo "Trà ơi Trà, để mẹ xuống nhà dưới lấy kem cho hai chị em mình ăn nhé!", xong mới biết là mình...hớ hàng. Thế mà vẫn cố chống chế "Ơ, cũng giống hai chị em lắm chứ, Trà hả?". Tớ chẳng biết nói sao luôn!
Mọi người ơi, giúp tớ đòi lại công bằng nhé!
20 nhận xét:
lúc 16:15 28 tháng 5, 2007
Trà ơi,chúng mình cũng là chị em Trà nhẻ :D
lúc 18:17 28 tháng 5, 2007
Dze thuong ghe vay do! (ca 2 chi em ;-)
lúc 08:11 29 tháng 5, 2007
Công nhận chị Hạnh nhí nhảnh phát sợ luôn hihi
lúc 08:18 29 tháng 5, 2007
Hehe, mẹ bé Trà hớ quá !
lúc 08:51 29 tháng 5, 2007
Ái chà chà, bà già Trà Sữa hồi xưa giống anh trai, giờ già móm mém thì thấy giống chị gái quá hén
lúc 08:57 29 tháng 5, 2007
@ Chị Giang: Nghĩa là em thành công hả chị? haha...
@ Blue Crystal: Hì, giờ đã giống chị em lắm rùi.
@ Bi ti hí: Tất nhiên rùi, ngay từ đầu đã cam kết vậy rùi.
@ Sweet memories: Lúc đó là là bạn rùi, hổng phải chị em nữa.
@ Líu lo: Sao Líu lo biết hay vậy?
@ Cao Nguyên: Hớ hênh á!
@ Cạp cạp: Hí hí, hổng phải mình Cạp Cạp nói vậy đâu nghen!
@ Cô Thy: Cô Thy cũng dễ thương!
@ Kiemai: Hic, móm duyên mờ!
lúc 10:49 29 tháng 5, 2007
"Gọi Mẹ đi Trà"
"Chị Hạnh" :P
lúc 12:03 29 tháng 5, 2007
mẹ Trà mắt hai mí mà Trà mắt một mí, sao là chị em được...
lúc 15:13 29 tháng 5, 2007
chị Trà hay hớ hàng quá ah.. hehe... Nhưng giống thiệt, giống 2 chị em.. Tưởng tượng cảnh 2 chị em.. 1 cái muỗng.. đút kem cho nhau.. trời mưa ầm ầm.. hì hì..
lúc 16:28 29 tháng 5, 2007
Công nhận ảnh của Trà & mẹ giống nhau lắm ấy.Trà càng lớn càng xinh&đáng yêu.
Làm bạn được với con là thành công lớn đấy,mẹ Trà cố gắng phát huy nhé!
Yêu Trà :x :x
lúc 18:12 29 tháng 5, 2007
Làm được bạn với con, làm chị với con là một thành công lớn đấy em ạ
lúc 18:13 29 tháng 5, 2007
Kiểu này đúng là mẹ H ghen tỵ với bé Trà rồi, Trà ơi lêu lêu mẹ đi nhỉ. :-) Nhưng bé Trà mà lớn nhanh như thổi thế này, lại càng ngày càng xinh xắn thì khéo thành chị em thật mất thôi. Yêu bé Trà thế không biết.
lúc 18:34 29 tháng 5, 2007
Con gái vài tuổi nữa thì thành .... chị em gái là đúng rồi đó
Trà dễ thương quá, lúc nào nhìn cũng thấy yêu hết á (Hug)
lúc 18:50 29 tháng 5, 2007
Trà ơi chị HC nhà con nhí nhảnh quá ha? :))
lúc 19:17 29 tháng 5, 2007
Trà ơi Trà, chị of Trà........là con nít...sống lâu năm ^^ hehe
lúc 09:55 30 tháng 5, 2007
Úi chà, có người "nhí nhảnh... hơn con cá cảnh, bon chen con ma men" cà, hà hà...
lúc 17:53 30 tháng 5, 2007
Hờ, già mà còn đòi cưa sừng làm nghé, he he.
Dạo này có xì tai tóc mới gì k nhỉ hay vẫn bon chen để đòi trẻ ngang với Trà?
lúc 17:58 30 tháng 5, 2007
Hai chị em là hai chị em ...hí hí...Trà ui ui
lúc 19:18 30 tháng 5, 2007
mẹ biết khó mà vẫn cố, hihi, giờ thì bit làm sao mờ mẹ Hạnh đổi cái mái tóc roài ^^
lúc 16:52 3 tháng 6, 2007
Lần đầu tiên thấy hình ảnh 2 chị em cậu có nét giống nhau, chỉ khác nhau về size và độ bền sản phẩm. Nhìn sản phẩm trên chắc được sản xuất trước cậu độ 4 thập kỷ, phải không?
Đăng nhận xét